Headlines
Loading...
Đức Giáo Hoàng Phanxicô Cử Hành Thánh Lễ Với Hơn 1,000 Tù Nhân Tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Cử Hành Thánh Lễ Với Hơn 1,000 Tù Nhân Tại Đền Thờ Thánh Phêrô


 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật để mừng Năm Thánh Thương Xót cho Tù Nhân tại Đền Thờ Thánh Phêrô, mà trong đó Ngài nhắc nhớ những người đang bị giam giữ đừng bao giờ mất đi niềm hy vọng, hay rơi vào cơn cám dỗ rằng họ không bao giờ có thể được tha thứ.

Khoảng 1,000 tù nhân từ 12 nước tham gia vào các buổi tổ chức vào cuối tuần, cùng với gia đình của họ, những người quản tù và nhân viên, và nhiều tổ chức khác.

Năm Thánh Cho Tù Nhân đánh dấu một trong những sự kiện chính của Năm Thánh Thương Xót, sẽ kết thúc vào ngày 20/11.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt trọng tâm bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Năm Thánh Thương Xót Cho Tù Nhân vào chủ đề niềm hy vọng như chủ đề này xuất nhiện trong các bài đọc của Thánh Lễ.

Chẳng hạn, có 7 anh em từ sách Macabê Quyển II là những người nói về niềm hy vọng được Thiên Chúa làm cho sống lại, và rồi câu trả lời của Chúa Giêsu với người Sa-đốc, rằng Thiên Chúa không phải là “Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống”.

“Hy vọng là một quà tặng của Thiên Chúa”, và cần phải được nuôi dưỡng, Đức Giáo Hoàng nói.

“Bất cứ khi nào có người thực hiện một sai lỗi, thì lòng thương xót của Chúa Cha hằng luôn diện diện, đánh thức sự sám hối, sự tha thứ, sự hoà giải, và bình an”.

Đức Giáo Hoàng nhận biết rằng việc các tù nhân trải qua sự mất tự do, là điều tồi tệ nhất trong thời gian thực thi nhiệm vụ của các tù nhân. Tuy nhiên, Ngài mời gọi những người trong tù hãy duy trì “hơi thở” của niềm hy vọng.

Đức Thánh Cha quay sang bài đọc trong ngày từ Thư Gửi Tín Hữu Rôma, trong đó, “Phaolô dường như muốn nói chúng ta rằng Thiên Chúa cũng hy vọng”.

“Lòng thương xót của Thiên Chúa làm cho Ngài không nghỉ ngơi. Ngài giống như người Cha trong dụ ngôn, người luôn luôn hy vọngcho sự trở về của đứa con đã bị sa ngã trên đường”.

“Nếu Thiên Chúa hy vọng, thì không ai được đánh mất niềm hy vọng. Vì niềm hy vọng là sức mạnh để tiến bước. Đó chính là sức mạnh để tiến bước về tương lai và một cuộc sống đã thay đổi. Đó là động lực để nhìn vào tương lai, để tình yêu chúng ta đã biết đến, vì tất cả mọi sa ngã của chúng ta, có thể cho chúng ta một con đường mới”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về “sự giả hình” của những tù nhân là những người vốn chỉ nhìn thấy mình như “những người làm điều sai trái”, và những người coi thường khả năng tái tháp nhập.

Đến đoạn nói ứng khẩu so với bài giảng soạn sẵn, Đức Giáo Hoàng nói mỗi khi Ngài đi vào một nhà tù, Ngài đã tự hỏi bản thân Ngài thế nào: “‘Tại sao là họ mà không phải là tôi?’ Tất cả chúng ta đều có khả năng để phạm những sai lầm”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở những người đang ở tù đừng để bị “giam giữ” bởi những sai lỗi trong quá khứ của họ, và “đừng bao giờ rơi vào cơn cám dỗ của việc nghĩ rằng họ không thể được tha thứ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô hướng phần suy tư của Ngài đến tầm quan trọng của sự tha thứ giữa những người đã kinh nghiệm được bạo lực hay lạm dụng đối với họ hoặc người thân yêu.

Nhận biết rằng đó là những vết thương mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể chữa lành, Đức Giáo Hoàng nói rằng, tuy nhiên, “khi bạo lực được đáp trả bằng sự tha thứ, thì ngay cả tâm hồn của những người đã làm điều sai trái cũng có thể được vượt thắng bởi tình yêu đã vượt thắng hết mọi hình thức của sự dữ”.

“Bằng cách này, trong số các nạn nhân và trong số những người làm điều sai trái với họ, Thiên Chúa sẽ tạo nên những chứng nhân thật sự và công việc của lòng thương xót”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng việc hướng đến Tượng Đức Mẹ Thương Xót, một hình ảnh Mẹ Maria với hài nhi Giêsu, Đấng đang giữ một phần dây xích.

“Xin Mẹ chuyển cầu cho các bạn, để tâm hồn các bạn có thể kinh nghiệm được sức mạnh của niềm hy vọng cho một đời sống mới, một đời sống xứng với việc được sống trong sự tự do hoàn toàn và trong việc phục vụ người thân cận của các bạn”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)