
Hành Hương Công Giáo
NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT THÁNH - ISRAEL (21/09 - 28/09/2016)
"Mừng vui lên, Giêrusalem ! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu Thành !... Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa." (Tv 121,1).
Là Kitô hữu, nếu được một chuyến hành hương về Đất Thánh, quả là một hồng ân lớn lao. Là một hồng ân lớn lao, bởi vì, khi chúng ta tới Đất Thánh, chúng ta hoàn toàn được chứng kiến tận mắt những gì chúng ta đã từng nghe, và đã từng đọc trong Sách Thánh. Những điều mà chúng ta đã từng nghe, đã từng đọc diễn ra một cách cụ thể trước mắt chúng ta khi chúng được may mắn đặt đôi chân của chúng ta trên miền Đất Hứa này.
Đoàn hành hương trải qua 2 ngày tại Nazareth và Galile gồm: Nhà thờ Đức Mẹ Sao Biển trên núi Carmen, Vương cung Thánh đường Truyền Tin, Nhà thờ Thánh Giuse, dạo thuyền trên Biển Hồ Galile, đến thị trấn Carphacnaum, viếng thăm Nhà thờ Thánh Phêrô, Nhà thờ Bát phúc trên núi Bát phúc, Nhà thờ hóa bánh ra nhiều, Nhà thờ tối thượng quyền Thánh Phêrô, nhà thờ tiệc cưới Cana.
Hôm nay, ngày 24/09 đoàn tạm biệt miền Bắc israel lên đường trở về Jerusalem và thăm viếng các địa danh thánh tích nơi đây.
Deo Gratias.