Headlines
Loading...
ĐGH Phanxicô - Đừng Là Một Mafia, Nhưng Hãy Sống Trong Ánh Sáng Của Niềm Tin

ĐGH Phanxicô - Đừng Là Một Mafia, Nhưng Hãy Sống Trong Ánh Sáng Của Niềm Tin

Đừng ghen tị với người giàu có hay người quyền thế hay mưu phản chống lại người thân cận của bạn, nhưng thay vào đó hãy nuôi dưỡng ánh sáng của niềm tin trong cuộc sống của bạn. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng của Ngài tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Hai (19/09).
Suy tư về bài đọc từ Tin Mừng Luca, Đức Giáo Hoàng nói về nhiều cách mà qua đó người ta che đậy ánh sáng của niềm tin, qua sự nghen tương và những tranh cãi, bằng việc dùng sự dữ chống lại người thân cận của chúng ta hay chỉ đơn giản là trì hoãn lại điều tốt lành vào ngày mai mà lẽ ra chúng ta phải làm ngày hôm nay.
Ánh sáng của niềm tin, Ngài nói, là một quà tặng mà mỗi người chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa vào ngày Chịu Phép Rửa của chúng ta. Ngài gợi nhắc rằng Phép Rửa được gọi là “Khai Sáng” trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô Giáo, một thuật ngữ vẫn được sử dụng ở một số Giáo Hội Phương Đông ngày nay.
Nhưng như Chúa Giêsu cảnh báo đám đông đừng che đậy ánh sáng, vì thế Đức Giáo Hoàng nói nếu chúng ta che đậy ánh sáng ấy thì chúng ta trở thành những Kitô Hữu nguội lạnh. Ngài nói về nhiều cách mà qua đó chúng ta gặp mối nguy là dập tắt ánh sáng đó, bắt đầu bằng việc trì hoãn về sự trợ giúp mà chúng ta được mời gọi để trao cho người thân cận của chúng ta đang cần. Đừng bao giờ trì hoãn điều tốt lành đến ngày mai, Đức Giáo Hoàng nói, vì đó là một hình thức của sự bất công và bạn không thể đặt ‘sự tốt lành’ vào torng tủ lạnh.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục cảnh báo về những người lập mưu phản chống lại người thân cận thay vì đáp trả cho niềm tin đã được đặt ở nơi họ. Bất cứ ai mưu phản chống lại người thân cận và lạm dụng niềm tin ấy là một “kẻ Maffia”, Ngài khẳng địng và bóng tối của mọi kiểu mafia đều dập tắt ánh sáng của niềm tin.
Đức Giáo Hoàng cũng nói về cơn cám dỗ tranh cãi, ngay cả với những người đã làm điều sai trái với chúng ta. Tranh cãi làm cho chúng ta mỏi mệt, Ngài nói, vì thế tốt hơn là tha thứ và quên đi mọi thứ.
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói chúng ta phải không được ghen tị với người quyền thế, thành công hay bạo lực vì Thiên Chúa cự tuyệt với họ và kêu gọi người công chính trở thành bạn hữu của Ngài. Ghen tương với người quyền lực và giàu có là một cách khác để che đậy ánh sáng, Ngài nói, nhưng cùng là những con dòi rúc rỉa xác chết và sẽ ăn mòn thân xác của người giàu và người quyền thế nữa.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại những lời của Chúa Giêsu, mời gọi người nghe hãy là ‘con cái của ánh sáng’ và chăm sóc ánh sáng, hơn là che dấu nó dưới gầm giường. Xin Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong Phép Rửa, Ngài kết thúc, giúp chúng ta biết tránh những thói xấu này vốn làm che đậy ánh sáng và thay vào đó chúng ta hãy nuôi dưỡng ánh sáng của tình bằng hữu và khiêm nhường, ánh sáng của niềm tin và hy vọng, ánh sáng của sự sám hối và tốt lành.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguồn: Muối Ánh Sáng