Headlines
Loading...
Đức Benedict XVI Nói Ngài Cảm Thấy "Bổn Phận" Phải Từ Nhiệm Vì Sức Khoẻ Của Ngài

Đức Benedict XVI Nói Ngài Cảm Thấy "Bổn Phận" Phải Từ Nhiệm Vì Sức Khoẻ Của Ngài


Vatican, Ý, 26/08/2016 – Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI đã nói trong một cuộc phỏng vấn là Ngài cảm thấy một “nghĩa vụ” phải từ nhiệm khỏi cương vị giáo hoàng vì sức khoẻ suy giảm của Ngài và những đòi hỏi rất mạnh mẽ của những chuyến đi của giáo hoàng.

Mặc dù tâm hồn của Ngài đã xác định là sẽ hoàn tất Năm Đức Tin, nhưng đức giáo hoàng hưu nói với ký giả người Ý Elio Guerriero là sau chuyến thăm của Ngài đến Mexico và Cuba vào Tháng 03/2012, Ngài cảm thấy Ngài “không thể chu toàn” những đòi hỏi của chuyến đi quốc tế khác, đặc biệt là Đại Hội Giới Trẻ 2013 đã lên kế hoạch tại Brazil.

“Với chương trình đã được Đức Gioan Phaolô II đề ra cho những ngày này (Đại Hội Giới Trẻ), thì sự hiện diện thể lý của đức giáo hoàng là không thể thiếu, Ngài nói với Guerriero trong một cuộc phỏng vấn, sẽ bao gồm trong cuốn tự thuật sắp ra mắt của ký giả về Đức Giáo Hoàng Benedict. “Đây cũng là một hoàn cảnh làm cho việc từ nhiệm của tôi trở thành một bổn phận”, đức giáo hoàng nói.

Một đoạn trích từ sách của Guerriero, “Người Tôi Tớ Của Thiên Chúa và Con Người: Tự Thuật Của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI” đã được đăng tải vào ngày 24/08 trên một tờ báo Ý, La Repubblica.

Đức Giáo Hoàng Benedict nói rằng mặc dù Ngài đã được thúc đẩy bởi “niềm tin sâu sắc” bởi người dân Mexico và Cuba, thì trong chuyến thăm của Ngài đến hai đất nước này vào năm 2012 mà Ngài “đã kinh nghiệm rất mạnh mẽ những giới hạn khả năng về thể lý của tôi”.

Trong số cá vấn đề với việc dấn thân trước lịch trình dày đặc của một chuyến thăm quốc tế là sự thay đổi về mặt thời gian. Khi tư vấn bác sĩ của Ngài, Ngài nói, thật rõ ràng là “tôi không bao giờ có thể tham gia vào Đại Hội Giới Trẻ tại Rio de Janeiro”.

“Từ ngày đó, tôi đã phải quyết định trong một thời gian tương đối ngắn về ngày nghỉ hưu của tôi”, Ngài nói.

Guerriero nhấn mạnh rằng mặc dù nhiều người tin rằng việc nghỉ hưu của Đức Giáo Hoàng là một sự thất bại đối với Giáo Hội, thì Đức Giáo Hoàng Benedict vẫn tiếp tục cảm thấy “bình thản và vững tin”. Đức giáo hoàng hưu nói Ngài “hoàn toàn đồng ý” với sự quan sát của báo giới.

“Tôi đã thực sự lo lắng nếu tôi không tin – như tôi đã nói trong khởi đầu triều đại giáo hoàng của tôi – về việc là một người thợ khiêm tốn và đơn sơ trong vườn nho của Chúa”, Ngài nói.

Đức giáo hoàng hưu nói thêm rằng mặc dù Ngài ý thức về các giới hạn của Ngài, Ngài đã chấp nhận việc bầu chọn vào năm 2005 “trong tinh thần vâng phục” và ngoài những khó khăn, thì vẫn có nhiều “ân sủng”.

“Tôi nhận biết rằng mọi sự tôi phải làm mà tôi lại không thể làm theo sức của tôi và vì thế tôi đã hầu như buộc phải đặt bản thân tôi vào trong bàn tay của Thiên Chúa, tín thác vào Chúa Giêsu là Đấng – mặc dù tôi viết sách về Ngài – tôi cảm thấy gắn kết bởi một tình bằng hữu lâu năm và sâu sắc hơn”, Ngài nói.

Đức giáo hoàng hưu dành thời gian của Ngài trong việc cầu nguyện và chiêm niệm trong khi nghỉ tại tu viện Mater Ecclesiae tại Thành Phố Vatican. Trong 19 năm, nhiều dòng chiêm niệm đã thay phiên sống trong tu viện với một sứ mạng là tập trung vào cầu nguyện cho đức giáo hoàng và giáo hội.

Đức Benedict nói rằng khi biết rằng các nữ tu Dòng Visitandine sẽ rời khỏi tu viện, Ngài nhận ra “hầu như cách tự nhiên rằng đây sẽ là một nơi mà tôi có thể nghỉ hưu để tiếp tục con đường cầu nguyện của tôi mà Đức Gioan Phaolô II đã có ý định đối với toà nhà này”.

Trong số những vị khách tới thăm mà Đức Giáo Hoàng Benedict đón tiếp là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài “không bao giờ quên thăm tôi trước khi khởi hành một chuyến đi dài”, Ngài nói.

Khi được hỏi về mối quan hệ cá nhân với vị kế nhiệm của mình, Đức Giáo Hoàng Benedict nói các Ngài “cùng chia sẻ một mối quan hệ phụ tử-huynh đệ rất tuyệt vời” và Ngài đã bị đánh động cách sâu sắc bởi “sự sẵn sàng mang tính con người ngoại thường của Đức Phanxicô”.

“Tôi thường nhận được những món quà nhỏ, các lá thư tay” từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nói.

“Sự tử tế nhân bản mà Ngài đối xử với tôi là một ân sủng đặc biệt của giai đoạn cuối cùng này của đời tôi mà tôi chỉ có thể hết lòng tạ ơn. Điều mà Ngài nói việc mở ra với những người nam nữ khác thì không chỉ là ngôn từ. Ngài đã thực hiện với tôi”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã viết lời nói đầu cho tập sách, đã thể hiện sự khâm phục của Ngài dành cho vị giáo hoàng hưu và nói mối liên hệ thiêng liêng với vị tiền nhiệm của Ngài “vẫn còn đặc biệt sâu sắc”.

“Trong tất cả mọi cuộc gặp gỡ của tôi với Ngài, tôi đều có thể kinh nghiệm được không chỉ sự kính trọng và vâng phục, mà còn sự gần gũi bạn hữu thiêng liêng, niềm vui của việc cầu nguyện cùng nhau, tình huynh đệ chân thành, sự hiểu biết và tình bạn, và cũng như là sự sẵn sàng phục vụ của Ngài”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

Sứ mạng của Giáo Hội về việc loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho thế giới, Ngài nói thêm, đã và sẽ tiếp tục được gia tăng trong đời sống của Đức Giáo Hoàng Benedict.

“Toàn bộ đời sống về tư tưởng và các tác phẩm của Đức Joseph Ratzinger đã tập trung vào mục đích này và – theo cùng một hướng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa – tôi nỗ lực tiếp nối”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Catholic Herald)/Muoianhsang.com