Headlines
Loading...
Đau Khổ Cách Khôn Ngoan

Đau Khổ Cách Khôn Ngoan


Chắc chắn một điều là không ai trong chúng ta muốn đau khổ và sống khổ đau, ai cũng muốn niềm vui và sự êm đềm thoải mái. Thế nhưng, cuộc sống thì không luôn như chúng ta mong đợi, khó khăn, khổ đau, thử thách nhiều khi vượt quá sức người vẫn còn đó, và rồi chúng ta vẫn cách nào đó kinh nghiệm sự cô đơn cùng cực trong nỗi thống khổ riêng mình.

Nỗi khổ do bổn phận và trách nhiệm, do phải sống cho đúng phẩm giá con người thì khác với đau khổ do chính chúng ta tạo nên như yêu mà không được yêu lại, yêu đương bừa bãi, bạn bè lăng nhăng, yêu nhầm người, thất bại trong học tập và công việc do lười biếng, không có tiền để mua sắm, ham vui ham chơi mà không có thời gian và tiền của, muốn thăng tiến mà không được...Những nỗi khổ tự tạo này thì không làm cho con người trưởng thành, và ở lì trong đó thì phải kể là thiếu khôn ngoan trầm trọng. Nỗi khổ do bổn phận và trách nhiệm, do phải đấu tranh để chiến thắng bản thân, phải nỗ lực lội ngược dòng...chắc chắn sẽ là một nỗi khổ dẫn đến vinh quang và niềm vui lớn lao, nhưng nó lại hết sức nặng nề mà nhiều khi chúng ta muốn buông bỏ tất cả.

Khi nỗi khổ đau đúng đắn này đạt tới đỉnh điểm của nó, chúng ta sẽ vô cùng mỏi mệt, nản lòng, buồn khổ, chúng ta muốn đầu hàng, muốn buôn xuôi...nhưng xin đừng...vì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp vượt qua bài kiểm tra, sắp đi vào trong niềm vui và vinh quang bất tận. Hãy can đảm, và cách khôn ngoan biết dừng lại nghỉ ngơi đôi chút và rồi hãy tiếp tục cách anh hùng, chắc chắn bạn sẽ nhận lãnh được phần thưởng xứng đáng cho mọi nỗ lực và gian khó của mình. Vinh quang chính đáng chỉ dành cho những người biết khổ đau cách khôn ngoan, còn ô nhục và sự chết chỉ dành cho những người rất giỏi tạo ra nỗi khổ cho riêng mình.

"Con Người phải trải qua đau khổ rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?" (x. Lc 24:26)

(Nguồn: Joseph C. Pham)