
![]() |
Hình Minh Họa |
Hành trình sống của mỗi người nơi trần gian đã trải qua những mất mát, thiệt thòi cớ sao các yếu đuối cứ nảy sinh? Yếu đuối là những con đường khác nhau mà mỗi người gặp phải, là những chiếc áo choàng không cùng loại từng cá nhân mặc vào tấm thân. Có thể trong cơn túng quẫn người ta phải liều mình vào những việc làm sai trái để kiếm cho được của ăn. Đôi khi trong sự cô đơn lắm kẻ lao vào các đam mê để thỏa mãn cho những đòi hỏi của bản ngã. Hay những lúc đau khổ người ta phải đi tìm một thứ gì đó để khỏa lấp các nỗi trống trải, chơi vơi nơi cõi lòng. Yếu đuối dù ở mức độ nào, vì của ăn hay những nỗi tuyệt vọng; vì cái bản ngã hay những nỗi trống vắng, chơi vơi là những tấm áo không ai muốn mặc, con đường chẳng người nào muốn đi. Vì thế, trốn chạy khỏi những yếu đuối bao nhiêu là điều nhiều người hằng mong ước, bỏ bớt được chút nào về yếu đuối là ước mong không chỉ của riêng ai, giấu được đôi phần của yếu đuối thì người ta cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống.
Người ta có thể bỏ đi phần nào của yếu đuối để không cho kẻ khác biết nhưng không thể trốn chạy được nó. Lắm lúc người ta lại quyết tâm để không mắc bẫy của yếu đuối nhưng sao cứ sa vào. Quả vậy, kinh nghiệm của mỗi người trong cuộc đời cho thấy, yếu đuối hiện hữu ở khắp nơi. Có thể gặp nó khi đi đường, lúc tâm hồn mệt nhoài bởi những bon chen trong cuộc sống. Hay khi vì công danh, sự nghiệp, tiền tài mà người ta phải làm những việc trái với lương tâm, luân thường, đạo lý. Ôi sự yếu đuối! lắm lúc là sự quyến rũ ngọt ngào làm cho con người sa ngã, đôi khi là tiếng rủ rê làm cho hành trình sống của mỗi cá nhân vào con đường lầm than, vất vưởng. Vì thế, nỗ lực của con người tránh đi những yếu đuối là tiếng gọi nhiệm mẫu trong tâm hồn để bớt đi những tội lỗi; quyết tâm tránh xa yếu đuối nơi mỗi cá nhân là nỗi khắc khoải tận sâu trong cõi lòng để vơi những mê lầm. Bởi mê lầm và tội lỗi đều đều phát sinh từ yếu đuối. Mà tội lỗi và mê lầm thường làm cho con người không còn cảm nhận được những giá trị mầu nhiệm của các thực tại sống, xa dần Thiên Chúa là cội nguồn của yêu thương, hy vọng và sự sống vĩnh hằng nếu con người không có một sự hoán cải. Quả vậy, yếu đuối làm con người sa vào sai lầm nhưng không vì thế mà tình yêu Thiên Chúa không được thể hiện, cũng chẳng phải Đức Kitô sẽ ngoảnh mặt làm ngơ khi yếu đuối làm cho con người sa ngã. Ngược lại, ở đâu có tội lỗi thì ở đó ân sủng của Thiên Chúa vẫn chứa chan, nơi nào có mê lầm nơi đó nơi đó có ơn cứu độ của Đức Kitô luôn lan tràn (Rm 5, 20). Bởi Đức Kitô đến thế gian để tìm lại những gì đã hư và tái tạo những thứ còn dang dở (Lc 19,10). Vì thế, trong yếu đuối thì quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Tuy nhiên, Thiên Chúa không cần sự yếu đuối như điều kiện tiên quyết để Ngài giúp đỡ con người, cũng chẳng phải là cách thức để Ngài thể hiện quyền năng. Nhưng qua sự yếu đuối minh định cho ta một điều Thiên Chúa sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn để mỗi người không thất vọng trước những ngang trái của cuộc sống và sóng gió nơi dòng đời.
Ghen tương xẩy đến bởi một số người giấu đi sự yếu đuối, khổ đau gõ cửa cũng từ yếu đuối phát sinh. Đến với nhau bằng sức mạnh thì gây bao hệ lụy, tương quan tình bằng hữu thiếu đi sự chân thành thì niềm tin vào nhau thành vụn vỡ. Bởi đó, cần lắm một trái tim bén nhạy nơi yếu đuối của bản thân để dễ dàng tha thứ lầm lỗi cho người khác. Có sự cảm thông trước những sa ngã của tha nhân để lòng mình được bình yên, thanh thản. Cảm thông là bước khởi đầu của hiệp nhất, thứ tha là đang nối sợi dây tình mến. Không ghen tương thì hành trình sống sẽ đẹp, vắng bóng hận thù thì cuộc đời sẽ hạnh phúc.
Lạy Chúa, suy tư về những yếu đuối con thấy có nhiều thứ yếu đuối khác nhau. Có yếu đuối làm cho con người sa ngã thì cũng có yếu đuối đưa kiếp nhân sinh vào ân sủng của Chúa, có yếu đuối nảy sinh tội lỗi thì cũng có yếu đuối để quyền năng Ngài được thể hiện. Nhưng có lẽ bất hạnh lớn nhất của con người là trong yếu đuối không nhận ra bóng dáng của Chúa và không biết cậy trông vào Ngài. Vì thế, đêm nay con không cầu xin Chúa cất yếu đuối khỏi con người nhưng con xin Chúa cho mỗi người biết nhận ra tình thương của Chúa trong những yếu đuối để những vấp phạm, sa ngã, lầm lỗi được biển đổi. Và xin cho mỗi người biết tin tưởng mạnh mẽ trong yếu đuối có Chúa cùng đi thì yếu đuối thành niềm trông cậy, nơi yếu đuối có Ngài đồng hành thì yếu đuối trở thành niềm tin. Để trong những khó khăn, gian nan, vất vả, thất vọng, khổ đau của cuộc sống mỗi người vẫn còn niềm hy vọng là chính Chúa để vượt qua.
Viết Lan