Headlines
Loading...
Đức Giáo Hoàng Phanxicô Dùng Bữa Trưa Với Các Bạn Trẻ Tại Krakow

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Dùng Bữa Trưa Với Các Bạn Trẻ Tại Krakow


Vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng bữa trưa với một nhóm các bạn trẻ phục vụ trong vai trò là tình nguyện viên của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại thành phố Krakow của Ba Lan.

Cuộc gặp gỡ riêng diễn ra tại nơi ở của Đức Tổng Giám Mục Krakow, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, sau Thánh Lễ dành cho các linh mục và tu sĩ tại đền thờ dành kính Thánh Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng Ba Lan.

Các bạn trẻ nam nữ được mời để dùng bữa trưa chung với Đức Giáo Hoàng đến từ khắp các châu lục và bao gồm cả các đại diện từ New Zealand, Zimbabwe, Ý, Columbia, cũng như là nước chủ nhà Ba Lan. Sau bữa ăn, các bạn mời Ngài chụp một vài kiểu ảnh selfie với các bạn như là một kỷ niệm cho dịp đặc biệt này.

Một trong số đó đã có thể hỏi Đức Giáo Hoàng Phanxicô một câu hỏi, mà Ngài trả lời với sự trợ giúp của thông dịch viên. Phát biểu tại buổi họp báo sau bữa ăn, một trong số các tình nguyện viên đã nói rằng cô hỏi Đức Giáo Hoàng Ngài cảm thấy thế nào sau khi được bầu làm giáo hoàng vào Tháng 03/2013, Ngài trả lời: “Cha cảm thấy một chút bình an, và Cha không mất đi sự bình an này”. Một bạn nữ khác hỏi Đức Giáo Hoàng một số lời khuyên và Ngài trả lời: “Đừng đánh mất niềm hy vọng”, thêm rằng thật quan trọng để người trẻ là chính mình “trong những thời khắc này, những thời điểm quan trọng này”.

Sau bữa ăn trưa, Đức Giáo Hoàng dành chút thời gian nghỉ ngơi tại nơi ở, trước buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Campus Misericordiae hay Cánh Đồng Thương Xót một địa điểm ở ngoại ô Krakow. Địa điểm có hai trung tâm bác ái mới, một trung tâm chăm sóc cho người già và một toà kho chứa lương thực được tài trợ bởi các giáo xứ địa phương cho những người đang cần giúp đỡ nhất. Cả hai toà nhà đều được xây dựng như một sự nhắc nhớ mãi mãi về chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay, trích từ Tin Mừng Mát-thêu: “Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.

Âu Dương Duy|Muoianhsang.com (Theo Vatican Radio)