“Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. (Lc 10,38-42).
Lúc 22g00 ngày 17.07.2016, ban Caritas Giáo xứ Thuận Phát, hạt Xóm Chiếu Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn noi gương Maria chọn phần tốt nhất sau khi học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 16 Thường niên. Đáp lại lời Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót, đoàn ra đi phục vụ với “Bánh Tim hồng yêu thương” đến miền cao nguyên Đức Trọng thuộc Giáo phận Đà Lạt.
Bỏ lại sau lưng ánh sáng của đêm Chúa nhật ồn ào tiếng nhạc hòa lẫn điệu múa điên cuồng của thành phố Sài Gòn, đoàn đến thăm một cộng đoàn buôn làng người dân tộc thiểu số tại Giáo xứ Nam Ban. Phối hợp với cộng đoàn giáo xứ, đoàn thăm và trao tặng 250 phần quà gồm lương thực, thực phẩm, trị giá mỗi phần quà 200 ngàn đồng. Đoàn cũng đến thăm hơn 100 gia đình khó khăn của anh em dân tộc K’hor và Chiêm.
Trong chuyến đi, đoàn có cơ hội ghé thăm cộng đoàn Mến Thánh Giá Đà Lạt thuộc địa bàn giáo xứ An Hòa, nơi tiếp nhận và vun trồng ơn gọi cho khoảng 40 thiếu nữ dân tộc thiểu số. Sau khi kính viếng Đức Mẹ Bình An – đèo Bảo Lộc và sau những giờ phút vất vả với chương trình di chuyển rất nhiều, các thành viên được thưởng nếm bầu khí an bình trầm lắng, chiêm ngắm đồi núi hùng vĩ và khung cảnh thơ mộng tuyệt vời của thiên nhiên, những vườn hoa khoe sắc.
Trên đường về, ai cũng cất lên lời cảm tạ với nét mặt hân hoan vì muôn hồng ân Chúa thương tặng ban.