Headlines
Loading...
Thư Mục Vụ của Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật Bản về việc tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 25

Thư Mục Vụ của Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật Bản về việc tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 25

Thư Mục vụ

Tháng 7 Năm 2016VCJ-50-50
Anh chị em rất thân mến,
Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 tới đây, tại thành phố Krakow, Ba Lan, hơn 3 triệu người trẻ từ 180 quốc gia trên thế giới sẽ tựu về đây, để cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 25. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần này đặc biệt rơi vào Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Đức Hồng Y Stanislaw Rylko, Tổng Giám Mục Krakow và cũng là cựu thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nói rằng: Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng người Ba Lan và là Đấng sáng lập ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ có mặt trong tinh thần tại WYD 2016, khi những người trẻ viếng mộ thánh Faustina Kowalska tại Đền Thánh Lòng Thương Xót, đã được khánh thành bởi chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến thăm cuối cùng của ngài về quê hương mình vào năm 2002.
Ngoài các chương trình bình thường của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới như học giáo lý, đàng thánh giá, đêm canh thức, lễ bế mạc, tại Krakow cũng sẽ có một chương trình suy niệm và lần hạt Mân Côi kính Lòng Thương Xót Chúa. Nhiều Toà Giải Tội sẽ được thiết lập để giúp người trẻ lãnh nhận bí tích hòa giải, dấu chỉ rõ rệt của Lòng Thương Xót Chúa, và Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ ban bí tích hòa giải cho một số bạn trẻ. Một biểu tượng Cửa Thánh Lòng Thương Xót sẽ được xây dựng tại đền thờ, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi chầu Thánh Thể vào thứ Bảy 30 tháng 7. Sau Thánh lễ Bế Mạc, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trao những ngọn đèn thắp sáng cho năm cặp vợ chồng trẻ từ khắp năm châu để tượng trưng việc sai đi tất cả những người tham gia WYD như những nhà truyền giáo của lòng thương xót Chúa trên khắp thế giới.
Giáo Đoàn không có đại diện chính thức tham dự ngày giới trẻ thế giới, nhưng chúng ta sẽ tham dự đại hội giới trẻ với các bạn trẻ bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và hiệp thông trong đức tin. Ước gì tất cả chúng ta cảm nghiệm được mối giây liên kết chúng ta, không phải bằng máu mủ thể xác, nhưng còn hơn nữa, bằng tình mến và lòng thương xót trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Giới trẻ, những người đầy lý tưởng và tâm huyết, luôn thao thức một xã hội công bằng, khát vọng một thế giới đầy tình thương và muốn thực hiện cho bằng được lý tưởng cao qúy đó. Nhưng giới trẻ cũng là những người thiếu kinh nghiệm, thiếu sự không ngoan và nhẫn nại, vì vậy, họ thường bị lợi dụng để trở thành những khí cụ giết người, gây hỗn loạn trong gia đình, xã hội. Giáo Hội Công Giáo muốn đồng hành với giới trẻ, hướng dẫn giúp họ biết xử dụng lòng nhiệt thành, tâm hồn tươi trẻ, sức mạnh thể xác để làm cho thế giới, nơi họ đang sống, ngày càng tươi đẹp, xứng đáng là ngôi nhà chung của mọi người hơn, như lòng Chúa mong ước khi tạo dựng vũ trụ.
Ý thức được những khó khăn, thách đố của xã hội hiện nay, cũng như sự mỏng giòn của con người, đặc biệt giới trẻ, và vai trò vô cùng quan trọng của những người trẻ trong tương lai, Giáo Đoàn cũng đặc biệt mời gọi mọi người dành cả tháng 7 này để cầu nguyện cho giới trẻ thế giới, đặc biệt giới trẻ Việt Nam, họ là tương lai của nhân loại, của Giáo Hội và của gia đình chúng ta. Họ sẽ mang lại cho xã hội và Giáo Hội tương lai những điều tốt đẹp, ích lợi cho nhân loại hay sẽ là tai họa của gia đình nhân loại, tùy theo cách giáo dục, hướng dẫn của chúng ta hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình Việt Nam nhiều con cái, nhưng xin anh chị em hãy lưu tâm đến con cái, dành nhiều thời gian hơn cho con cái chúng ta, đừng vì quá bận tâm tới tiền bạc, công việc, để rồi thiếu sự săn sóc con cái, nhất là trong lãnh vực đức tin. Anh chị em hãy là gương mẫu của con cái, hãy coi trọng con cái hơn tất cả mọi của cải trên cõi đời này. Mất tiền, mất nhà, chúng ta có thể có lại được, nhưng nếu mất con, nhất là mất phần linh hồn, thì vĩnh viễn chúng ta không thể tìm lại được, và chúng ta còn phải chịu trách nhiệm về sự mất mát đó trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con cái, hãy cố gắng sống và hy sinh cho con cái theo gương mẫu của Chúa Giêsu, đến để làm cho đàn chiên được sống và được sống dồi dào.
Giáo Đoàn cũng đang ráo riết chuẩn bị Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa, sẽ được tổ chức tại Nibuno, Himeji, Hyogo-Ken, từ ngày 13 đến 14 tháng 8. Hoàn cảnh chúng ta mỗi người một nơi, xa xôi, do đó, việc chuẩn bị cũng rất khó khăn và đòi hỏi nhiều hy sinh của các ban đại diện, đặc biệt Ban Đại Diên LCĐ Miền Tây. Xin anh chị em cầu nguyện cho việc tổ chức được hoàn tất tốt đẹp, cũng như xin anh chị em quảng đại cộng tác để cho Đại Hội được thành công tốt đẹp, làm sáng danh Chúa và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi người tham dự.
Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho đồng bào của chúng ta ở Việt Nam, nhất là những người dân đang sống ở miền Trung, họ đang phải đối diện với một tương lai bi đát, khi cá biển chết ngập biển hồ, ngư dân không có công ăn việc làm, người dân không có cá để ăn, viễn tượng một nạn đói khủng khiếp đang ló dạng. Chúng ta không xin Chúa cho dân có lương thực, có công ăn việc làm mà thôi, nhưng chúng ta xin Chúa diệt trừ căn nguyên của những sự xấu xa, sự dữ làm phát sinh mọi tai họa, đó là sự tàn ác, bất nhân, vô đạo đức của chủ nghĩa cộng sản vô thần, từ hơn 70 năm nay, đã và đang gieo rắc biết bao sự tàn ác, bất nhân, cái chết của hàng triệu triệu người vô tội trên thế giới và trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
Tôi xin phó thác anh chị em trong sự che chở đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria. Và tôi cũng cầu xin Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót, chúc lành và ban cho anh chị em luôn được bình an và tràn đầy niềm vui và hy vọng. Hẹn gặp lại anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt.
Linh Mục của anh chị em
P.M. Nguyễn Hữu Hiến