Headlines
Loading...
Giáo viên giỏi nhất thế giới là một người Hồi giáo: “Tôi đã học được một bài học từ ĐGH Phanxicô”

Giáo viên giỏi nhất thế giới là một người Hồi giáo: “Tôi đã học được một bài học từ ĐGH Phanxicô”


Người phụ nữ của sự xuất hiện vô hại này là kẻ thù tồi tệ nhất của sự thiếu hiểu biết: cô là giáo viên giỏi nhất trên thế giới, theo Quỹ tải trợ Varkey ở London. Cô tên là Hanan Al Hroub. Cô được sinh ra trong một trại tị nạn ở Palestine, nơi cô là một người nội trợ, nhưng cô quyết định bắt đầu giảng dạy khi nhìn thấy bạo lực hủy hoại con trẻ của mình như thế nào.

Hanan Al Hroub, người đoạt giải thưởng Giáo viên toàn cầu:
“Bạo lực đang trên bờ vực làm con trẻ của tôi bị chấn thương, nhưng tôi đã trông nom để cứu vớt và giúp chúng vượt qua. Không phải tất cả con trẻ đều có một người mẹ hoặc giáo viên có khả năng để giúp đỡ chúng. Tôi bồi dưỡng phương pháp này để con trẻ lớn lên khỏe mạnh và vượt qua những chấn thương do bạo lực vây quanh chúng.”

Then chốt về phương pháp giáo dục của cô là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh là tin cậy, tôn trọng, trung thực và sưởi ấm. Cô dạy cho chúng cùng nhau làm việc, và theo tiến bộ của chúng, cung cấp cho nhu cầu cá nhân của chúng, và hành vi hướng thiện bổ ích.

Al Hroub nói rằng hai nguyên tắc cơ bản truyền cảm hứng cho phương pháp của mình: bất bạo động và học tập bằng cách vui chơi.

Hanan Al Hroub:
“Bạo lực có một tác động tiêu cực rất mạnh mẽ trong cuộc sống của trẻ em và tạo ra quyết định của chúng. Cuộc sống của tôi khó khăn và đau đớn, nhưng tôi có thể biến nỗi đau thành hy vọng. Với phương pháp của tôi, tôi cố gắng dạy con trẻ em về tầm quan trọng của việc đối thoại, tôi dạy chúng rằng thông qua đối thoại, mầm hy vọng mới nảy sinh. Tôi dạy cho chúng những giá trị để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, và cũng phải bằng lòng với những người khác; để chấp nhận sự đa dạng.”

Một trong những người cô hâm mộ là Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đã tuyên bố rằng cô là người chiến thắng giải thưởng nói trên và đã có cơ hội gặp cô ở Roma.


Hanan Al Hroub:
“Tôi không phải là người để dạy ai một bài học. Những gì lưu lại với tôi nhiều nhất về Đức Thánh Cha là nụ cười của ngài, khả năng của ngài để chuyên chở tình yêu và hòa bình trên khắp thế giới. Thông điệp của ngài là chúng ta phải biết yêu thương nhau, và đó là thông điệp mà tôi muốn gửi đến thế giới nữa.”

Mặc dù thành tích của cô đạt được, cô giáo này vẫn hoạt động trong ngôi trường của mình tại Bethlehem, cô hy vọng rằng học sinh của mình sẽ không thể trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết hoặc bạo lực, để một ngày kia họ chúng có thể mang hòa bình đến cho vùng đất này.



Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn| Thanhlinh.net