
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxico
tin giáo hội hoàn vũ
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân Nice và cầu xin Thiên Chúa đón họ vào nơi bình an của Người
Vào một buổi sáng Chúa Nhật nóng bức, hàng trăm khách hành hương tụ tập tại Công trường Thánh Phêrô đã trú ánh nắng mặt trời dưới những chiếc dù của họ trong lúc Đức Thánh Cha Phanxicô nguyện kinh Truyền Tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tưởng nhớ đến các nạn nhân của các cuộc tấn công ở Nice và lên án mọi hành động bạo lực. Ngài nói rằng “không một người nào dám làm đổ máu cho người anh em của mình.”
Đức Thánh cha Phanxicô:
“Tâm hồn chúng ta ngập tràn nỗi đau trước vì tấn bi kịch này đã cướp đi cuộc sống của rất nhiều người dân và trẻ em vô tội ở Nice hôm thứ Năm tuần trước. Tôi luôn gần gũi với mọi gia đình và tôi hiệp thông sự tang tóc với dân tộc Pháp. Tôi cầu xin Thiên Chúa để Người chào đón họ vào chốn bình an của Người.”
Mặt khác, trong một bài giảng ngắn, ngài khuyến khích mọi người biết “lắng nghe nhau,” và để dành thời gian cao quý với gia đình và bạn bè. Ngài nói trong “đức lắng nghe chúng ta sẽ tìm được sự bình an.”
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Các bạn, những người chồng, có dành thời gian để lắng nghe những người vợ của mình không? Và các bạn, những người vợ, có dành thời gian để lắng nghe những người chồng của mình không? Các bạn, những bậc cha mẹ, lắng nghe con cái, ông bà của mình, với những người cao tuổi có ‘lãng phí thời gian’ không? Nhưng ông bà tôi luôn luôn nói những điều tương tự, họ đang buồn chán ...’ Nhưng họ cần được nghe! Lắng nghe. Tôi yêu cầu các bạn phải học cách lắng nghe và dành nhiều thời gian cho nhau.”
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người nghe phải di cư cưỡng bức và những người chịu thiệt thòi.
Trước khi chia tay, ngài nhìn thấy một nhóm người mang theo một lá cờ Trung quốc và ngài chào đón họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tôi thấy anh em Trung quốc của chúng ta ở đằng kia: một lời chào thật to đến tất cả các bạn!”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tưởng nhớ đến các nạn nhân của các cuộc tấn công ở Nice và lên án mọi hành động bạo lực. Ngài nói rằng “không một người nào dám làm đổ máu cho người anh em của mình.”
Đức Thánh cha Phanxicô:
“Tâm hồn chúng ta ngập tràn nỗi đau trước vì tấn bi kịch này đã cướp đi cuộc sống của rất nhiều người dân và trẻ em vô tội ở Nice hôm thứ Năm tuần trước. Tôi luôn gần gũi với mọi gia đình và tôi hiệp thông sự tang tóc với dân tộc Pháp. Tôi cầu xin Thiên Chúa để Người chào đón họ vào chốn bình an của Người.”
Mặt khác, trong một bài giảng ngắn, ngài khuyến khích mọi người biết “lắng nghe nhau,” và để dành thời gian cao quý với gia đình và bạn bè. Ngài nói trong “đức lắng nghe chúng ta sẽ tìm được sự bình an.”
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Các bạn, những người chồng, có dành thời gian để lắng nghe những người vợ của mình không? Và các bạn, những người vợ, có dành thời gian để lắng nghe những người chồng của mình không? Các bạn, những bậc cha mẹ, lắng nghe con cái, ông bà của mình, với những người cao tuổi có ‘lãng phí thời gian’ không? Nhưng ông bà tôi luôn luôn nói những điều tương tự, họ đang buồn chán ...’ Nhưng họ cần được nghe! Lắng nghe. Tôi yêu cầu các bạn phải học cách lắng nghe và dành nhiều thời gian cho nhau.”
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người nghe phải di cư cưỡng bức và những người chịu thiệt thòi.
Trước khi chia tay, ngài nhìn thấy một nhóm người mang theo một lá cờ Trung quốc và ngài chào đón họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tôi thấy anh em Trung quốc của chúng ta ở đằng kia: một lời chào thật to đến tất cả các bạn!”
Jos. Tú Nạc, NMS