
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đánh bom tự sát đã giết chết ba 42 người tại một phi trường của Thổ Nhĩ Kỳ
Hôm thứ Tư, 29 tháng Sáu, sau khi đọc kinh Truyền Tin ở Công trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tổ chức cầu nguyện thầm lặng đặc biệt cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở Phi trường Quốc tế Ataturk của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 6.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tối hôm qua, tại Istanbul, một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng đã xảy ra. Nó giết chết và làm bị thương nhiều người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân yêu. Xin Chúa chuyển đổi tâm hồn của bạo lực, và giữ vững đôi chân chúng ta trên con đường hòa bình.”
Tổng thống Tayyip Erdogan gọi đó là một bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Cho đến nay, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng lúc sáng 30 tháng Sáu, 3 vụ đánh bom tự sát ba đã cướp đi sinh mạng của 42 người, trong đó có 10 người nước ngoài, và 239 người bị thương.
Jos. Tú Nạc, NMS
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tối hôm qua, tại Istanbul, một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng đã xảy ra. Nó giết chết và làm bị thương nhiều người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân yêu. Xin Chúa chuyển đổi tâm hồn của bạo lực, và giữ vững đôi chân chúng ta trên con đường hòa bình.”
Tổng thống Tayyip Erdogan gọi đó là một bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Cho đến nay, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng lúc sáng 30 tháng Sáu, 3 vụ đánh bom tự sát ba đã cướp đi sinh mạng của 42 người, trong đó có 10 người nước ngoài, và 239 người bị thương.
Jos. Tú Nạc, NMS