
Tự Tử Vì Công An Bạo Hành Và Chà Đạp Nhân Phẩm
TNCG: Ngày 22/04.2016 trong khi đang tổ chức đám tang cho ông Trương văn Bản, 58 tuổi, ngụ ở thôn Xuân Đồng, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thì gia đình phát hiện hai bức tuyệt mệnh cho rằng ông Bản bị công an “bạo hành”, “chà đạp nhân phẩm” trước khi uống thuốc tự tử.
Theo gia đình nạn nhân cho biết, ông Bản đã để lại hai bức thư tuyệt mệnh trên giường ông Bản nằm tự tử. Trong đó, một bức thư ông Bản viết riêng cho anh Trương Văn Trường Hậu (SN 1990) căn dặn người này phải sống thật tốt, không làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của gia đình. Bức thứ hai ông viết trên bao đựng phim X-Quang nhắn gửi UBND xã Đại Thắng “Tôi Trương Văn Bản bị Vĩ công an xã chà đạp nhân phẩm tôi, và dùng bạo hành!!! đánh tôi. Do đó, cho nên tôi uống thuốc vì nhục quá, vì quá áp bức tôi nên tôi tự vẫn.
Đọc thêm »Theo gia đình nạn nhân cho biết, ông Bản đã để lại hai bức thư tuyệt mệnh trên giường ông Bản nằm tự tử. Trong đó, một bức thư ông Bản viết riêng cho anh Trương Văn Trường Hậu (SN 1990) căn dặn người này phải sống thật tốt, không làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của gia đình. Bức thứ hai ông viết trên bao đựng phim X-Quang nhắn gửi UBND xã Đại Thắng “Tôi Trương Văn Bản bị Vĩ công an xã chà đạp nhân phẩm tôi, và dùng bạo hành!!! đánh tôi. Do đó, cho nên tôi uống thuốc vì nhục quá, vì quá áp bức tôi nên tôi tự vẫn.