
tin giáo hội việt nam
Một Nhà Nguyện Bằng Xe Hơi? Đó Là Một Điều Có Thật và Đức Giáo Hoàng Đã Ban Phép Lành
Vatican, 04/12/2015 (MAS/SLM) – Một nhà nguyện Mẹ Maria được tích hợp vào trong một chiếc xe hơi – được gọi là “Autocappella” – đã nhận được phép lành từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày hôm qua trước cuộc triều yết chung vào Thứ Tư tại Quảng Trường Phêrô.
Nhà nguyện di động này thuộc về “Đền Sứ Mạng Đức Maria Mân Côi của Pompeii” và mang hình ảnh Đức Trinh Nữ Pompeii đi các giáo phận trên thế giới.
Theo yêu cầu của một giáo phận, sứ mạng mang các ảnh và tổ chức việc cầu nguyện và các hoạt động truyền giáo tại giáo xứ, trường học, bệnh viện và nhà tù.
Cho đến giờ, sứ mạng đã đi đến vài đất nước bao gồm Ý, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Malta.
Hình ảnh gốc của Đức Mẹ Mân Côi Pompeii được đặt tại thị trấn Campania, một khu vực cách tàn tích của thành phố Pompeii khoảng 5 phút, thành phố đã bị phá huỷ vào năm 79 Sau CN bởi một trận núi lửa của Núi Vesuvius.
Xe nhà nguyện là một trong những điều yêu thích nhất mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chúc lành trong suốt thời gian của Ngài trong sứ vụ Thánh Phêrô, bao gồm chiếc xe đạp của một giám mục, “thang thắt nút” ở Philadelphia, một trạm điều hành vệ tinh của một em bé tạo nên, và thậm chí là mưa rơi xuống trên Châu Phi (đùa).
Có một lời thỉnh nguyện trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Hoa Kỳ, xin Ngài chúc lành cho tuyến điện ngầm ở Thủ Đô Washington để nó có thể hoạt động trở lại, nhưng Đức Giáo Hoàng đã không thể làm thế trong suốt chuyến thăm của Ngài.
Âu Dương Duy (Theo CNA) - Nguồn: Muoianhsang.com