Headlines
Loading...
Đi Tìm Ý Nghĩa Của Lời Chúc!

Đi Tìm Ý Nghĩa Của Lời Chúc!

Bấm xem Video Thánh Ca



Cánh thiệp đi lời chúc mừng gửi lại. Cánh thiệp có nhiệm vụ loan báo một thông tin, lời chúc mừng đáp lại một sứ điệp, nhưng sứ điệp hệ tại bởi ước mong của người cầu chúc. Trong tình yêu người ta cầu mong cho nhau hạnh phúc, trong hạnh phúc người ta ước mong sao được bền vững. Trong những lời chúc khi đọc qua ta thấy nó đẹp và nên thơ quá.
Chẳng hạn “kỷ niệm 25 năm ngày cưới, cầu chúc cho tình yêu của anh chị nồng nàn và tươi đẹp như thuở mới yêu nhau”. Lời chúc nghe chân thành bao nhiêu thì đọc kỹ thấy thấm thía và bi đát bấy nhiêu. 

Đứng trên bình diện về sự chân thành, ước mong của người cầu chúc bao giờ cũng tốt, vì lời cầu chúc này xuất phát từ một trái tim đơn sơ và biết đâu người được cầu chúc cũng đang thiết tha như vậy. Lời cầu chúc bao giờ cũng diễn tả cái thực tế hằng ngày, nhưng nếu lấy cái tổng thể để áp đặt cho từng thành phần thì điều đó chưa hoàn toàn đúng. “Cầu chúc cho tình yêu của anh chị nồng nàn và tươi đẹp như thuở mới yêu nhau”. Nếu tình yêu của họ đang hạnh phúc thì phải chăng lời chúc này có vẻ dư thừa, có khi lại là một sự xúc phạm. Nếu xét ở khía cạnh này vô tình nói cho người khác biết rằng tình yêu của anh chị đang mệt mỏi, đang bị xói mòn từng ngày. Nói khác hơn, tình yêu của họ đang nhạt phai, không còn nồng nàn như thuở ban đầu. Vì trải qua 25 năm trường, họ đã có biết bao đêm “tay ấp, gối kề”, sinh được cả đàn con có khi giờ này đã có cháu, cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Cái thuở mới yêu nhau chỉ là ngưỡng cửa của tình yêu, cái ngõ để đi vào khu vườn hạnh phúc, phía trước cánh cửa là vô vàn lựa chọn để bước đi vào khu vườn hạnh phúc, càng đi phải gần tới đích vậy sao lại chúc họ trở về với lúc mới bắt đầu. 

Vậy nguyên nhân nào có những lời chúc như thế? Nó cũng do thực tế của cuộc sống, có khi do kinh nghiệm rất riêng của người cầu chúc, hay đến từ những nhận thức trong sinh hoạt đời thường do nghe được và nhìn thấy xung quanh. Vì thế, mỗi lần nhận được lời cầu chúc là một tiếng chuông để thức tỉnh lương tri ta. Trước lời chúc đó nếu là tình yêu nay ta cần nhìn lại những đòi hỏi của tình yêu, nếu là lời chúc dành cho hôn nhân thì đó là cơ hội để ta xem lại giá trị của hạnh phúc. Thuở ban đầu yêu nhau thắm thiết nay nhạt phai nó cũng có nguyên nhân của nó. Hôn nhân là ngưỡng cửa của hạnh phúc càng đi phải càng say chứ sao lại có những tiếng thở dài, càng đi phải càng phấn khởi chứ sao lại mệt mỏi đôi chân. Thời gian nào không có bụi bay, khoảnh khắc nào mà không có sương mù. 

Hạnh phúc cũng mong manh lắm, như tấm gương cần được phủi bụi mỗi ngày, như ngọc châu cần được nâng niu cùng năm tháng. Nếu tình yêu đang nhạt phai hãy đổ thêm chút nắng ấm, nếu hôn nhân đang mệt mỏi hãy bớt gánh nặng trên vai nhau. Rồi hạnh phúc một ngày sẽ mở lối, bình yên sẽ không nhạt phai cùng tháng năm, “cầu chúc cho tình yêu đôi bạn mãi đong đầy hạnh phúc”…!!!!!!! 

Tác Giả: Viết Lan/ 
Lưu Ý: Khi chia sẻ bài viết xin quý vị ghi rõ nguồn http://www.continchuaoi.com