
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Chúa.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại Trong các cửa nhà ngươi. (TV 122, 1 - 2)
“Đừng sợ và hãy cứ đến Bethlehem!” - Lời kêu gọi của Cha Pierbattista Pizzaballa, bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, gửi đến tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới hãy lên đường hành hương đến Thánh địa. Lời kêu gọi này cũng là chủ đề cho đoàn hành hương do Transviet tổ chức từ ngày 24/10 – 31/10/2015, do linh mục Giuse Trần Văn Liêm, trưởng đoàn cùng với 2 Nữ tu và 16 giáo dân ở Sài gòn và Đà Lạt.
Những lo lắng tình trạng bất ổn an ninh, về khí hậu đôi lúc ảnh hưởng đến quyết định khởi hành của chuyến đi nhưng với lòng yêu mến, sự khao khát ước mong của người Kitô hữu đã thúc đẩy các thành viên quyết định lên đường hành hương đến Thánh địa, bởi “là người Kitô hữu, chúng ta không được sợ, vì như Thánh Gioan nói, ai sợ hãi thì không yêu thương”.
Trải qua hành trình bay khoảng 11 giờ từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Ben Gurion, Tel Aviv, đoàn hành hương đã đặt chân lên Thánh Địa trong bình an. Khát khao, ước mong được một lần đến với quê hương Chúa, không chỉ là tâm tình của những người Kitô hữu, mà đó còn là ước mong của các tôn giáo bạn. Hành trình Về Miền Đất Thánh không chỉ đến viếng thăm nơi "chôn nhau cắt rốn" của Chúa, nơi Chúa đã sống thời thơ ấu, nơi Chúa đã đi rao giảng Tin lành bình an, nơi Chúa đã hiến tế chính mạng sống vì tội lỗi nhân loại nhưng vượt xa hơn đó chính là một sự trải nghiệm, sống lại giây phút ngày xa xưa với Chúa.
Trong ngày đầu tiên tại Thánh Địa, đoàn đã đến quê hương Nazareth, thăm viếng, cầu nguyện tại những nơi thánh tích còn lưu dấu thời thơ ấu của Chúa Giêsu và gia đình Thánh Gia; Galilê, Capharnaum…Trong những ngày kế tiếp, đoàn tiến về Jerusalem và vùng đất Bethlehem.
Ước mong những ngày hành hương Thánh địa, mỗi thành viên đi lại trên những nẻo đường Chúa Giêsu đã đi qua, luôn cảm nhận cách sống động tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, ngõ hầu niềm tin, lòng yêu mến và sự cậy trông của mỗi người sẽ luôn bừng sáng trong tim và được thể hiện qua hành động là những chứng nhân tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Mời bạn cùng lên đường hành hương Thánh địa với cúng tôi.
Tạ ơn Chúa - Deo Gratias.