
Lạy Chúa, con đã nghe người ta nói về nhiều thứ lo âu. Có người lo mất việc, có kẻ lo người mình thương không còn thủy chung, có người lại lo không biết rồi tương lai sẽ trôi về đâu. Lo âu nào cũng đem người ta vào vùng u ám, sợ hãi nào cũng đưa người ta tới thương đau. Đặc tính của sợ hãi và âu lo là dấu chỉ của sự yếu đuối, không còn niềm tin vào tương lai vì nghi ngờ mình sẽ không đủ khả năng để đương đầu với những thử thách. Lo âu làm cho cuộc sống dang dở, sợ hãi làm cho đời mất vui. Muốn yêu mà cứ sợ khổ, muốn thương mà sợ lòng sẽ đau. Vì thế, cuộc đời cứ buồn tênh, cõi lòng cứ nặng trĩu. Đó là con nghe người ta nói và phân tích.
Còn đêm nay, trong căn phòng bé nhỏ, thân thương này, con muốn tâm sự với Chúa về nỗi âu lo của con là thiếu vắng và không còn niềm tin nơi Ngài. Vắng Chúa đời con sẽ buồn lắm, không cò niềm tin cuộc sống con mất phương hướng. Nhớ lại chiều nay, con ra ghềnh đá, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách, có cành bông giấy dập dìu trong nắng. Gió rung rinh giữa là và hoa, làm cho hoa với lá cứ tìm nhau, đồi cỏ xanh mướt, hạt nắng vô tư đong đưa trên ngọn cỏ, lũ kiến nhỏ nghịch ngợm, tung tăng trên lối đi. Vô tình con bắt gặp bên vách đá sát chỗ ngồi lũ chim con còn bé tí, nằm im thin thít trong tổ tối. Làn da mỏng của chúng đỏ hỏn, quá mong manh đến độ con có thể thấy những mạch máu li ty. Sự sống mới bắt đầu sao mong manh quá chỉ cần hai ngón tay con búng nhẹ cuộc đời của chúng có thể chấm dứt. Hành trình sống của chúng chỉ biết chờ đợi, không một năng lực để tự vệ, hoàn toàn phụ thuộc vào chim mẹ.
Lùi ra xa một quãng, con thấy chim mẹ bay về. Lũ chim con đang im thin thít, nghe cánh chim mẹ bay về chúng kêu chim chíp, há miệng to đón lấy những miếng mồi. Lạ quá! Thế giới chung quanh chúng là màu tối sao niềm tin chúng mạnh vậy, biết miếng mồi có độc hay không mà chúng vẫn đón lấy ăn, phải chăng chúng cảm nghiệm được tình yêu của mẹ dành cho chúng nơi trái tim bé nhỏ. Vì thế, giữa đất trời bao la tiếng hát của loài chim luôn thanh thoát, giọng ca vô cùng tận với thời gian, không một chút ghen tương lừa lọc, không so tính thiệt hơn. Chúng nói với ta về một bài ca siêu việt, đó là bài ca của niềm tin, một niềm tin bằng tình yêu và một con tim trong sáng, chỉ biết nhận mà không biết đòi, chỉ biết tin mà không lý luận.
Lạy Chúa, giữa dòng đời hôm nay, người ta buông thả mình trong những lý luận ngây ngô, trong cuộc sống Chân Lý người ta muốn nhìn thấy rồi mới tin, vì thế tiếng hát của con người luôn thê lương và vang lên niềm đau của thân phận. Nếu lũ chim bé nhỏ kia trước khi đón nhận mồi từ mẹ, chúng lý luận miếng mồi có độc hay không hoặc đợi lúc mở mắt để phân biệt mẹ nó hay là kẻ địch rồi mời ăn thì đời chúng đã tiêu tan.
Lời cầu nguyện đêm nay ước mong sao đời con luôn dạt dào tình Chúa, không bao giờ thiếu vắng niềm tin. Lý luận là điều cần thiết nhưng xin đừng bao giờ để con dùng lý trí để chúng minh có Chúa, đừng để kiến thức của con chiếm chỗ niềm tin. Xin đẩy xa nơi con nơi con tim con lo âu thiếu vắng Chúa, ý thức được Ngài luôn hiện diện kề bên, gạt bỏ đi những trăn trở, băn khoăn tận sâu nơi đáy lòng để con luôn vui với giây phút hiện tại mà vững tin tiến bước vào hành trình mang hai chữ tương lai…!!!!!!!!!!!!!
Tác Giả: Viết Lan/
Lưu Ý: Khi chia sẻ bài viết xin quý vị ghi rõ nguồn http://www.continchuaoi.com,