
ĐHY Tagle
tin giáo hội hoàn vũ
ĐHY Tagle: Tôi Lắng Nghe Các Câu Chuyện Và Tôi Tự Hỏi: "Nhân Loại Đang Ở Đâu?"
Vatican, 20/10/2015 (MAS/SLM) – Đức Hồng Y Luis Tagle, Chủ Tịch Caritas Quốc Tế, nói rằng các quyết định chính trị và kinh tế khi liên hệ đến vận mệnh của những người di dân và tị nạn phải không được thực hiện mà không xét gì đến cộng đồng nhân loại chung.
Nói với phóng viên Linda Bordoni của Đài Phát Thanh Vatican từ một trại tập trung ở thị trấn Idomeni Hy Lạp gần với biên giới Macedonia, ĐHY Tagle nói: “Tôi lắng nghe câu chuyện và tôi tự hỏi chính mình: ‘Đâu là nhân loại?’ Tại sao con người lại gây khó cho người khác chỉ muốn đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn để đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn?’.
ĐHY Tagle giải thích rằng Ngài đang ở Idomeni cùng với đội ngũ Caritas Quốc Tế đang gặp gỡ với Caritas Hellas địa phương đang làm việc tại Hy Lạp kể từ khởi đầu của cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn ở Châu Âu đang trợ giúp hàng trăm ngàn người thoát ra khỏi mâu thuẫn và tình trạng nghèo.
Ngài nói đó là một trại trung chuyển cho người tị nạn đã cư ngụ ở nhiều đảo khác nhau của Hy Lạp và rồi đang được chuyển đến Athens, và từ Athens được đưa đến trại tị nạn bằng xe buýt nơi đó họ có thể có thực phẩm, một số trợ giúp y tế, họ có thể tắm rửa ở đó – “và họ đợi chờ”.
“Trong những nhóm 50 họ được đưa đến gần biên giới và họ đi đến trại tập trung khác ở Macedonia nơi họ đợi chờ...tôi không biết...một vài giờ hoặc một vài ngày để có xe lửa đi đến một biên giới khác”, Ngài nói.
ĐHY Tagle nói là việc có mặt ở đây và chứng kiến tình hình người ta không thể làm gì ngoài việc tự hỏi bản thân “điều gì đã tạo nên nỗi đau khổ mang tính nhân loại này?”
Ngay cả khi bạn không thật sự hiểu về các nguyên nhân – Ngài nói – tình hình nói về nỗi kinh hoàng của các trải nghiệm của những người này.
“Trông họ rất rã rời, trông họ rất mỏi mệt, trông họ rất bối rối, họ không chắc chắn và bạn sẽ thấy họ xếp hàng để đợi lương thực và điều duy nhất họ có là một chiếc túi nhỏ đeo trên vai, quần áo cuả họ, gia đình của họ, con nhỏ của họ...họ có nhau”.
ĐHY Tagle nói Ngài nghĩ rằng đa số người dân đang thực hiện những hành trình nguy hiểm cũng đang ý thức rất rõ sự thật là họ đang đặt mạng sống của họ và con cái họ trong một mối nguy, nhưng – Ngài nói - ở lại đất nước quê hương của họ thì lại còn nguy hiểm hơn nhiều cho gia đình họ.
“Điều đó luôn luôn vì gia đình của chúng tôi, luôn luôn vì con cái của chúng tôi”, những người di dân và tị nạn nói.
Ngài nói rằng người ta thực hiện chuyến hành trình làm thế trong tay của những kẻ buôn bán trả hàng hàng Euro.
ĐHY Tagle nói: “Tôi lắng nghe câu chuyện và tôi tự hỏi chính mình: ‘Đâu là nhân loại?’ Tại sao con người lại gây khó cho người khác chỉ muốn đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn để đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn?’.
Và – Ngài nói – “khi tôi hỏi câu hỏi đó tôi biết rằng những người này đang là nạn nhân rất nhiều không chỉ ở quê hương gốc của họ, mà còn bởi những người mà họ gặp trên đường trung chuyển”.
Ngài mô tả trại tập trung như là một nơi khó chịu nhất, nhưng là một nơi bạn sẽ thấy đầy tình nhân loại: “các tình nguyện viên, những người đã quên mình để nuôi nấng và đồng hành với những người tị nạn ngày đêm, giải thích mọi điều cho họ và an ủi họ”.
Và dĩ nhiên, có những gia đình nữa.
“Bạn sẽ thấy các bậc cha mẹ chăm sóc con cái họ, và con cái lại mỉm cười quá ngây thơ, không biết điều gì đang xảy ra và tìm kiếm niềm hoan lạc trong tay của cha mẹ chúng – điều đó làm cho tâm hồn bạn rung động! Ngài nói.
Và sau tại tập trung, tiếp tục hành trình của họ, họ băng qua nhiều hàng rào và rào chắn. Chúng tôi có thể làm gì?
Đức Hồng Y nói rằng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình vấn đề về di dân và tị nạn được đề cập đến.
Ngài nhấn mạnh rằng một số người đang cố gắng thổi phồng sự việc cho thế giới là Thượng Hội Đồng chỉ tập trung vào một vài vấn đề như chuyện ly hôn.
Ngài chỉ ra rằng trong khi tất cả các vấn đề quan trọng được đề cập, “Tôi hy vọng việc chia sẻ của các giám mục từ các nước Châu Âu là những người đang nhìn thấy những hậu quả của những vấn đề tị nạn, tôi hy vọng họ có thể có một tiếng nói”.
Những người tị nạn này đang rời khỏi đất nước họ vì gia đình của mình. “Quá nhiều mâu thuẫn, nghèo nàn và buôn lậu đang không ở bên ngoài các gia đình, chúng đã chạm đến tận cốt tuỷ của gia đình”, Ngài nói.
ĐHY Tagle đồng ý rằng tình hình đang trở nên ngày càng khẩn thiết hơn khi mùa đông đang về và nói: “chúng tôi hy vọng đôi mắt của thế giới sẽ cứu lấy các gia đình và thấy được các kết quả thảm bại của những thể chế chính trị thất bại, của những cách tiếp cận thất bại với hoà bình, việc sử dụng vũ khí và sự thiếu tôn trọng con người đang khác chúng ta theo nghĩa văn hoá và tôn giáo”.
“Chính sự vô tội của gia đình đang thực sự bị phá huỷ”, Ngài nói.
Ngài nói về hình ảnh cảm động của một người cha đang cầu nguyện cùng cô con gái của mình trong trại và về việc thật đáng yêu biết bao khi thấy rằng ở nơi như thế mà “tình yêu nguyên sơ và trong sáng như thế” được bảo tồn.
Đức Hồng Y Tagle kết thúc: “Chúng tôi hy vọng rằng thế giới sẽ hoạt động vì hoà bình, sự bình đẳng và tính nhân bản vì các gia đình này”.
Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)