
Chúng ta cần cầu nguyện để không bị nhiễm bởi loại “virus” của sự giả hình, một thái độ tự công chính đang quyến rũ cùng với những dối trá đang ẩn nấp trong các bóng tối. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đến những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, trong bài giảng của Ngài tại Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (16/10) tại nguyện đường Santa Marta.
Thói giả hình không có màu sắc, hơn thế nó thể hiện bằng những tình trạng bán sắc màu của nó. Nó len lỏi vào và quyến rũ “sự phối hợp màu sáng tối” bằng “vẻ hấp dẫn của sự dối trá”. Đức Giáo Hoàng nói đến cảnh tượng được bài đọc thánh kinh trong ngày phác hoạ ra từ Tin Mừng Luca – Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở giữa đám đông đang chen đạp lẫn nhau – nhấn mạnh lời cảnh báo thốt lên thành lời của Đức Kitô đối với các môn đệ của Ngài: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái”. “Đó là một điều rất nhỏ bé”, Đức Giáo Hoàng nhận thấy, nhưng Chúa Giêsu nói về nó như thể nói đến một “thứ virus”. Như “một bác sĩ” nói “với các cộng sự của mình” hãy để ý đến những mối nguy của một “thứ bệnh dịch”.
“Thứ men này là một loại virus sẽ làm cho bạn bị bệnh và chết. Hãy coi chừng! Thứ men này mang lại sự tối tăm. Hãy coi chừng! Nhưng có một điều lớn lao hơn cả điều này: đó chính là Chúa Cha Đấng đang ngự trên trời. ‘Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa’. Và rồi, trong phần huấn từ cuối cùng: ‘Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ’. Trước tất cả những nỗi sợ này đang đặt chúng ta ở đây và ở đó và ở đó, và điều tạo nên loại virus, men biệt phái giả hình, Chúa Giêsu nói với chúng ta: ‘Có một Chúa Cha. Có một Chúa Cha yêu thương bạn. Có một Chúa Cha chăm sóc bạn’”.
Và chỉ có một cách duy nhất để tránh bị nhiễm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Đó là cách mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy: cầu nguyện. Đó là giải pháp duy nhất, Ngài kết luận, để tránh rơi vào thái độ tự công chính vừa không sáng cũng không tối, nhưng lại đang ở ngay giữa một hành trình không bao giờ đạt tới ánh sáng của Thiên Chúa.
“Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin vui lòng thật nhiều. ‘Lạy Chúa, xin bảo vệ Giáo Hội của Ngài, là nơi mà tất cả chúng con: hãy bảo vệ dân của Ngài đang quy tụ và đang dẫm đạp lên nha. Xin bảo vệ dân Ngài, bởi vì Ngài yêu ánh sáng, ánh sáng đến từ Chúa Cha, từ Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến để cứu chúng con. Xin bảo vệ dân Ngài để họ không trở thành những kẻ giả hình, họ không rơi vào một tình trạng nguội lạnh của cuộc sống. Xin hãy chăm sóc dân của Ngài bởi vì họ có niềm vui khi biết rằng có một Chúa Cha đang yêu thương chúng con quá nhiều”.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio) - Muoianhsang.com