
Hành trình nào cũng đẹp, lối đi nào cũng rộng thênh thang. Nhưng trên mỗi hành trình đều có chông gai, trên lối đi luôn có những mối nguy rình rập. Để đạt được ước mơ là cả một chặng đường gian nan. Những gian nan này có thể do chính bản thân mình tạo ra nhưng đôi khi cũng do nhưng tác động ngoại tại. Có một điều ta cần xác tín là mọi khó khăn đều có cách giải quyết, mọi gian nan đều có thể vượt qua, nhưng chỉ sợ lòng ta không quyết chí, bản thân ta mình không trung kiên.
Đôi khi trong cuộc sống những lúc gặp thử thách, gian nan ta cũng muốn nhắm mắt buông lơi mặc cho thời gian buông nhịp, cứ để cho dòng đời trôi vào quên lãng. Quả thực, hiện hữu của con người trên trần gian mong manh lắm, một trăm năm trong cuộc đời ta cứ tưởng nó dài lắm, nhưng so với hiện hữu của vũ trụ chỉ một cơn gió thoảng qua, cái nháy mắt bất chợt rồi tan biến nhanh. Cái bất lực của con người trước thời gian là vậy, sống ở hiện tại mà cứ nghĩ về quá khứ và ảo tưởng ở tương lai. Thực tế cuộc sống đã cho ta thấy, có thể hôm nay đang giàu “kếch xù” nhưng qua một đêm thì đã nghèo “rớt mồng tơi”, có thể hôm nay “tay ấp, gối kề” nhưng ngày mai đã trở nên thù địch không muốn nhìn mặt nhau. Hoặc đôi khi ta ảo tưởng muốn “đập nát” những gì không tốt đẹp, muốn được tương lai tươi sáng mà cứ ù lì trong những đam mê không đầu không cuối.
Vì thế, ước mơ của riêng ai thì cứ sống, con đường mình chọn thì cứ đi, không ai bước thay ta dù một bước. Đừng vì những khó khăn mà ta từ bỏ, đừng vì tiếng “xầm xì” mà mình rút lui. Quan trọng phải biết sống sao cho đẹp, để lúc nhắm mắt, buông tay không hổ thẹn với đời, không áy náy với lương tâm. Đường đi có đẹp ta mới ước, cuộc sống phía trước có tốt ta mới mơ, chẳng lẽ đi tìm tình yêu mà cứ muốn chiếm hữu, đi tìm tiền tài, danh vọng để được hạnh phúc mà cứ tham lam. Vì tình tình yêu thật không tồn tại hai chữ “chiếm hữu”, hạnh phúc nơi tiền tài không hệ tại bởi tham lam…..!!!!!!!!
Viết Lan