
Đối tượng Dương Ngọc Hiệp
(PLO) - Nắm được tâm lý của những cô gái bán dâm mỗi lần nghe thấy hai từ “công an” là “hồn xiêu phách lạc”, chỉ cần một chiếc còng số 8 mua ở chợ, đối tượng đã thực hiện thành công nhiều phi vụ, lừa cả tình lẫn tiền của các cô gái “bán hoa”.
Vị khách sộp bất thường
Đầu tháng 5/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thương (18 tuổi) về việc chị này bị một nam thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự, “tịch thu” điện thoại và giấy tờ tùy thân.
Chị Thương khai, khuya ngày 31/5 chị đón khách ở “phố vẫy” trên đường Đào Duy Từ (quận 5) thì một nam thanh niên ăn mặc lịch sự, đi chiếc xe SH sát vào lề đường, mắt ngó nghiêng tìm kiếm.
Nhận thấy tín hiệu “tìm đào” của vị khách “sộp”, chị Thương liền tiến tới chào mời “vui vẻ không anh hai?”. Lúc này, nam thanh niên đi xe SH bất ngờ rút chiếc còng số 8 và tuyên bố anh ta là “cảnh sát hình sự”.
Vừa nhìn thấy chiếc còng, chị Thương vội vã nhấn ga bỏ chạy. Tuy nhiên, “đồng chí cảnh sát” cũng rồ ga đuổi theo ép chị vào lề đường. Người này yêu cầu Thương về trụ sở để “làm việc”. Cô gái trẻ nghe thấy mấy từ “về trụ sở” thì sợ tái mặt, hết lời năn nỉ nhưng nam thanh niên đi xe SH không đồng ý bỏ qua.
Cô gái đành chạy xe phía trước, “đồng chí cảnh sát” chạy xe phía sau “áp tải”. Đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Quận 5), nam thanh niên yêu cầu Thương đưa giấy tờ tùy thân, điện thoại Iphone 6 để anh ta kiểm tra. Đồng thời anh ta lệnh cho chị Thương đưa xe của chị vào bệnh viện để gửi.
Sau khi chở gái bán dâm đi …ăn ốc. Sau đó gã thanh niên chở cô gái về phòng trọ ở huyện Nhà Bè.
Tại đây “cảnh sát hình sự” yêu cầu chị Thương quan hệ tình dục nhưng chị này không đồng ý. Vị “cảnh sát hình sự” này liền nói: “Nếu không “chiều” sẽ lập hồ sơ xử lý. Sáng hôm sau nam thanh niên nói trên chở nạn nhân đến bệnh viện để chị này lấy xe nhưng không trả lại giấy tờ và điện thoại”. Sau đó, chị Thương đã làm đơn tố cáo đến PC45 công an TP.HCM.
Thủ đoạn quen thuộc
Nhận thấy nhiều khả năng đối tượng giả mạo cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Trinh sát PC45 đã lần theo tung tích của nghi phạm. Sau nhiều ngày mật phục trinh sát PC45 đã bắt giữ Dương Ngọc Hiệp (SN 1990, quê Lâm Đồng, tạm trú TP.HCM) khi đối tượng này đang tiếp cận với một gái mại dâm.
Bước đầu Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội và cơ quan công an đã làm rõ hai vụ khác đối tượng này đã thực hiện theo thủ đoạn nói trên.
Trước đó một tuần, đối tượng này cũng tiếp cận một gái mại dâm ở Quận 5. Hai bên thỏa thuận giá cả đêm là 400 ngàn đồng/đêm. Hiệp chở chị này đến khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt để “vui vẻ”. Tuy nhiên, khi bước xuống xe, gái mại dâm nhìn thấy chiếc còng số 8 mà “vị khách sộp” đang đeo lủng lẳng bên hông thì hoảng sợ bỏ chạy.
Hiệp chạy xe đuổi theo, tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu chị này lên xe để về trụ sở làm việc.
Cô gái sợ hãi líu ríu bước lên xe, sau một hồi chạy lòng vòng đối tượng chở người phụ nữ sang Quận 7. Tại đây Hiệp yêu cầu chị này đưa điện thoại và giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó “cảnh sát hình sự” buộc người phụ nữ điện thoại cho người nhà mang tới 20 triệu đồng để “chuộc” nếu không lập hồ sơ gửi về địa phương. Người phụ nữ này khóc lóc van xin nên 3 tiếng sau Hiệp đành thả chị này về.
Táo tợn hơn, trước đó Dương Ngọc Hiệp này còn xông tận vào khách sạn để “bắt” khách mua dâm. Theo lời khai của Hiệp thì đêm ngày 11/5, anh ta chạy xe lòng vòng quanh khu dân cư Trung Sơn (Bình Chánh). Đối tượng này phát hiện một nam thanh niên chở một cô gái vào khách sạn.
Nhìn bộ dạng đôi trai gái, Hiệp đoán hai người này là khách làng chơi và gái bán dâm đang tìm nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Anh ta đã bám theo đôi trai gái. Khi hai người trên vừa vào phòng khách sạn, Hiệp gõ cửa phòng tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu hai người trên xuất trình giấy tờ tùy thân.
Vị khách mua dâm nghe thấy hai từ “công an” thì run lập cập. Trong phi vụ này, cảnh sát “rởm” đã “tịch thu” 1 điện thoại di động và 600 ngàn đồng của nạn nhân.
Điếm yếu của những cô gái đứng đường
Tại cơ quan điều tra Dương Ngọc Hiệp khai, do không có công ăn việc làm nên nảy sinh ý định kiếm tiền phạm pháp. Hiệp nhận thấy gái bán dâm thường mang trang sức có giá trị và điện thoại xịn. Những cô gái kinh doanh “vốn tự có” này sợ nhất công an.
Nắm được tâm lý trên, Hiệp ra chợ Dân Sinh (quận 1) mua một chiếc còng số 8 với giá 400 ngàn đồng. Buổi tối, đối tượng này dấu chiếc còng trong túi và mượn chiếc xe SH của người quen để đi “săn mồi”.
Ngày 25/6 công an TP.HCM đã bắt giữ Dương Ngọc Hiệp (SN 1990) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “cưỡng dâm”. Cơ quan điều tra nhận định, ngoài những vụ đã khai nhận, nhiều khả năng Dương Ngọc Hiệp còn gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác nhắm vào gái mại dâm, cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân của Hiệp hãy đến công an để trình báo./.