
Chuyện là ngày thứ Tư, tháp tùng cùng 2 cha Dòng Camiloo và 2 người bạn nữa về Mỹ Tho có việc.
Sau những ngày cầu nguyện, chính quyền Mỹ Tho đồng ý chấp thuận cũng như cấp quyền cho dòng Camillo mở mái ấm Mai Tâm nuôi người già neo đơn cũng như trẻ em bại não.
Trên xe, bà tám với nhau đủ thứ chuyện, từ chính trị đến xã hội ... hết chuyện chuyển sang hạnh các Thánh. Giuđa – kẻ tội lỗi như tôi – nghe nói chuyện các thánh cũng khoái khoái vì biết đâu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.
Đang nhắc đến các thánh, trên xe mọi người chuyển đến Thánh Anton – vị thánh hay làm phép lạ. Nhắc đến Ngài, tôi buộc miệng nói vui : “Linh gì linh, tui cầu nguyện xin lấy giấy tờ nhà bị mất cách đây 2 năm”.
Tưởng là nói chơi vậy nhưng sau 2 ngày có một người đến nhà tôi giao giấy chủ quyền nhà. Người giao cho tôi nhìn như một người lao động rất bình dị. Chỉ nói đúng một câu là giao hồ sơ lại cho tôi rồi lặng lẽ ra đi.
Nghĩ cũng lạ ! Giấy chủ quyền nhà trị giá rất cao. Muốn nhận lại cũng phải bỏ ra ít là vài chục đến vài trăm triệu để chuộc lại chứ không ai trả không không như thế !
Tạ ơn ông Thánh Anton đã nhận lời tôi cầu nguyện, không dám đùa, không dám khích với Ngài nữa.
Nếu ai có chuyện gì, cứ đến với Ngài, hy vọng và tin tưởng Ngài sẽ ban cho chứ đừng nói khích giống như tôi.
Nhận được đồ đã mất nhưng lòng thấy xấu hổ với ông thánh Anton lắm !
Sau những ngày cầu nguyện, chính quyền Mỹ Tho đồng ý chấp thuận cũng như cấp quyền cho dòng Camillo mở mái ấm Mai Tâm nuôi người già neo đơn cũng như trẻ em bại não.
Trên xe, bà tám với nhau đủ thứ chuyện, từ chính trị đến xã hội ... hết chuyện chuyển sang hạnh các Thánh. Giuđa – kẻ tội lỗi như tôi – nghe nói chuyện các thánh cũng khoái khoái vì biết đâu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.
Đang nhắc đến các thánh, trên xe mọi người chuyển đến Thánh Anton – vị thánh hay làm phép lạ. Nhắc đến Ngài, tôi buộc miệng nói vui : “Linh gì linh, tui cầu nguyện xin lấy giấy tờ nhà bị mất cách đây 2 năm”.
Tưởng là nói chơi vậy nhưng sau 2 ngày có một người đến nhà tôi giao giấy chủ quyền nhà. Người giao cho tôi nhìn như một người lao động rất bình dị. Chỉ nói đúng một câu là giao hồ sơ lại cho tôi rồi lặng lẽ ra đi.
Nghĩ cũng lạ ! Giấy chủ quyền nhà trị giá rất cao. Muốn nhận lại cũng phải bỏ ra ít là vài chục đến vài trăm triệu để chuộc lại chứ không ai trả không không như thế !
Tạ ơn ông Thánh Anton đã nhận lời tôi cầu nguyện, không dám đùa, không dám khích với Ngài nữa.
Nếu ai có chuyện gì, cứ đến với Ngài, hy vọng và tin tưởng Ngài sẽ ban cho chứ đừng nói khích giống như tôi.
Nhận được đồ đã mất nhưng lòng thấy xấu hổ với ông thánh Anton lắm !
(Micae Bùi Thành Châu)