Headlines
Loading...
Thánh lễ giỗ một năm cha Giacôbê và 12 bạn trẻ giáo phận Vinh

Thánh lễ giỗ một năm cha Giacôbê và 12 bạn trẻ giáo phận Vinh


Thế là trọn một năm, linh hồn cha Giacôbê và 12 bạn trẻ giáo phận Vinh được Chúa gọi về ! Ngày 02/ 06 / 2014, mọi người gần xa đã vô cùng bàng hoàng khi được tin Cha Giacôbê và các bạn trẻ vội vã lên đường mà không kịp từ biệt ai, Thiên Chúa yêu thương đã đột ngột ban lệnh triệu các linh hồn về. Cuộc chia tay tưởng chừng như mới diễn ra,vậy mà thấm thoát đã trọn một năm. Quả là một niềm thương nhớ khôn nguôi !!!

Vào lúc 08h00 Sáng ngày 01/06/2015 tại nhà thờ giáo xứ Trại Lê – giáo phận Vinh. Thánh lễ giỗ 1 năm cha Giacôbê và 12 bạn trẻ . Thánh lễ do cha Anthony Lê Đức, SVD (Thư ký Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan) chủ tế cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Trần Đức Ngợi (quản xứ Trại Lê) và cha già Giuse Trần Thanh Hương . Về hiệp dâng thánh lễ còn có .quý thầy, cùng anh em , quý thân nhân của các linh hôn ở các giáo xứ khác nhau . 

Trước khi vào thánh lễ, người dẫn lễ đã hướng cộng đoàn về cha Giacôbê và 12 bạn trẻ qua tóm tắt các thời điểm sống ơn gọi, qua đó cha Giacôbê và các bạn trẻ thực thi sứ mạng dấn thân trên cánh đồng truyền giáo tại Thái Lan . Nhớ lại những hình ảnh biến cố đau thương đó, ai ai mà chẳng bồi hồi, xúc động và nhớ thương
Đầu lễ cha chủ tế gợi lên cho cộng đoàn về ngày lễ cầu nguyện cho cha Giacôbê và các bạn trẻ cũng như nói lên kiếp sống con người đầy mỏng manh ,yếu đuối bất toàn trong cái chết. Cha cố Giacôbê và 12 bạn trẻ đã ra đi quá bất ngờ và đau thương, trong khi cha con cùng hăng hái lên đường với Đức Kito trong chương trình đại hội giới trẻ việt Nam di dân tại Thái Lan . Chính vì vậy, chúng ta sống hết mình với ơn Chúa ban và phục vụ bằng chính đời sống của mình. Để cuộc sống mỗi ngày của chúng ta được Chúa quan phòng yêu thương, dẫn dắt sống tốt hơn.

Giảng trong thánh lễ, cha Giuse Trần Đức Ngợi đã nói lên sự đặc biệt của thánh lễ giỗ hôm nay . Ngài cũng nhấn mạnh đến việc :“tại sao chúng ta lại chết ?” . “Đối với người tín hữu , nhờ đức tin của chúng ta . Chúng ta quy tụ nhau nơi đây trong chủ đề : Yêu thương Đức Giêsu . Đó chính là Ngài mời gọi chúng ta : Đức Kitô đã sống lại và Ngài cũng cho ta được sống lại . Đó là nguồn an ủi lớn nhất của người tín hữu chúng ta “ Cái chết trong đức tin , trong Đức Kitô phục sinh là một sự quy tụ chứ không phải là một sự chia ly . cái chết của người đi trước nhắc nhở chúng ta phải luôn tĩnh thức và sẵn sàng . Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyên cho cha cố Giacôbê và 12 bạn trẻ , chúng ta xin lòng từ bi thương xót của Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho cha cố Giacôbê và 12 ban trẻ đồng thời an ủi và cũng cố đức tin cho mỗi người chúng ta cách riêng là các thân nhân …….

Thánh lễ được tiếp tục trong bầu khí nghiêm trang và sốt sắng của toàn thể công đoàn.
Sau thánh lễ quý Cha và toàn thể cộng đoàn đã thắp nén hương trước di ảnh cha Giacôbê và các bạn trẻ . Khói hương thơm tỏa bay nghi ngút tưởng nhớ người ra đi và tựa như lời khẩn nguyện bay lên tòa Chúa, xin cho các linh hồn được ơn giải thoát.

Một năm qua, cha Giacôbê và 12 bạn trẻ đã để lại cho người thân nỗi trống vắng , nhưng sự trống vắng về thể lý ấy lại giúp khám phá ra sự kỳ diệu của đức tin. Với đức tin, người ra đi không chìm vào quên lãng, nhưng vẫn hiện diện cách thiêng liêng. Chính trong niềm tin ấy mà hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn

Trong tâm tình hiệp thông ngày giỗ hôm nay, mỗi người chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin cho linh hồn cha Giacôbê và các bạn trẻ sớm hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin cha và các bạn cầu nguyện cùng Chúa cho giáo hội mỗi ngày một thăng tiến và xin ơn lành cùng Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn và thân nhân được hồn an xác mạnh.


































 Cập nhật từ nhà thờ giáo xứ Trại Lê 
- Bài và ảnh : Vạn Thành Quê HươngTôi