
(ANS – Monrovia) 15.06.2015 -“Giống như chúng tôi đang hít thở không khí trong lành và cuối cùng chúng tôi vẫn sống và không còn sợ hãi nữa”. Các Salêdiêng tại trung tâm Don Bosco Sean Devereu và trung tâm Thánh Giuse đường số 8 đã phát biểu như thế, khi họ diễn tả cuộc sống tại Monrovia nước Liberia hiện nay. Đây là một đất nước đang từ từ hồi sinh sau cơn ác mộng của nạn dịch Ebola.
Cơn dịch Ebola được công bố rộng rãi cho dân chúng, và chúng tôi đã phải đối phó với tất cả tấm lòng cũng như luôn tôn trọng phẩm giá của mọi người. Điều này được minh chứng bằng sự can đảm của các bạn trẻ tại 2 trung tâm ở Monrovia. Các bạn đã dũng cảm chống chọi với bệnh dịch bằng đủ các biện pháp: thông tin, đề phòng, cấp phát các vật liệu vệ sinh và lương thực. Các Sa-lê-diêng nói rằng “ Nhìn vào hành động của các bạn trẻ nơi đây, chúng tôi cảm thấy có lý do để hy vọng”
Hiện nay, chúng tôi thấy tình hình đã thay đổi nhiều so với trước đây. “Bây giờ, chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi bị nhiễm căn bệnh khó chữa này. Chúng tôi không còn phải cần đến các bệnh viện mà lúc đó không bệnh viện nào chịu mở cửa. Chúng tôi cũng không cần đến những lực lượng cơ động để đem người thân hay người một người bạn bị nhiễm đến một trung tâm cách ly, để rồi phải mang đi thiêu thay vì được chôn cất tử tế.”
Tình trạng khẩn cấp quốc gia đã chấm dứt cách đây một tháng, sau khi Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) công bố, với hơn 4.600 người tử vong. Bây giờ là thời kỳ bình phục, thời kỳ của hy vọng. Các văn phòng mở cửa trở lại. Các sinh hoạt xã hội trở lại bình thường. Các trường học bắt đầu chiêu sinh. Các tổ chức quốc tế hỗ trợ để giúp các bệnh viện hoạt động trở lại với hết công suất.
Nhiều nơi, các bảng chỉ dẫn về việc ngăn ngừa dịch bệnh vẫn còn, từ các bảng hướng dẫn rửa tay đến những hướng dẫn để xa tránh những nơi dễ bị lây nhiễm. Các thiếu nữ tuổi từ 15 – 18, đang có thai, hay vừa mới sinh con, được quan tâm giúp đỡ trước tiên. Sau đó là nhóm các bạn trẻ đang ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, nhất là các em mồ côi vì cha mẹ đã chết do bệnh dịch. Theo tổ chức UNICEF số này khoảng 3000 em. Ngoài ra còn một số các em khác cũng ở vào những hoàn cảnh hiểm nghèo giống như thế.
Có 400 giường bệnh được đặt trong các trung tâm để làm nơi trú ngụ. Đã có một thời, một số các giường này được sử dụng như một bệnh viện dã chiến để giúp dân chúng tại Liberia. Cha Nicola Ciarapica SDB đã phát biểu “Thời điểm dịch bệnh Ebola tung hoành, tôi đã từng nói đó là thời gian để thanh luyện đức tin. Và bây giờ là thời gian để sống niềm hy vọng.” Các Salêdiêng ở đây đang dấn thân vào kế hoạch giúp đỡ 1200 trẻ nam cũng như nữ, để chúng không phải lang thang ngoài đường phố. Với sự giúp đỡ của các ân nhân, nhiều gia đình túng quẫn được trợ giúp để có tiền đóng học phí và mua sách vở cho con em mình. Năm nay, chúng tôi sẽ bảo trợ cho 253 bạn trẻ đến trường.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ
Cơn dịch Ebola được công bố rộng rãi cho dân chúng, và chúng tôi đã phải đối phó với tất cả tấm lòng cũng như luôn tôn trọng phẩm giá của mọi người. Điều này được minh chứng bằng sự can đảm của các bạn trẻ tại 2 trung tâm ở Monrovia. Các bạn đã dũng cảm chống chọi với bệnh dịch bằng đủ các biện pháp: thông tin, đề phòng, cấp phát các vật liệu vệ sinh và lương thực. Các Sa-lê-diêng nói rằng “ Nhìn vào hành động của các bạn trẻ nơi đây, chúng tôi cảm thấy có lý do để hy vọng”
Hiện nay, chúng tôi thấy tình hình đã thay đổi nhiều so với trước đây. “Bây giờ, chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi bị nhiễm căn bệnh khó chữa này. Chúng tôi không còn phải cần đến các bệnh viện mà lúc đó không bệnh viện nào chịu mở cửa. Chúng tôi cũng không cần đến những lực lượng cơ động để đem người thân hay người một người bạn bị nhiễm đến một trung tâm cách ly, để rồi phải mang đi thiêu thay vì được chôn cất tử tế.”
Tình trạng khẩn cấp quốc gia đã chấm dứt cách đây một tháng, sau khi Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) công bố, với hơn 4.600 người tử vong. Bây giờ là thời kỳ bình phục, thời kỳ của hy vọng. Các văn phòng mở cửa trở lại. Các sinh hoạt xã hội trở lại bình thường. Các trường học bắt đầu chiêu sinh. Các tổ chức quốc tế hỗ trợ để giúp các bệnh viện hoạt động trở lại với hết công suất.
Nhiều nơi, các bảng chỉ dẫn về việc ngăn ngừa dịch bệnh vẫn còn, từ các bảng hướng dẫn rửa tay đến những hướng dẫn để xa tránh những nơi dễ bị lây nhiễm. Các thiếu nữ tuổi từ 15 – 18, đang có thai, hay vừa mới sinh con, được quan tâm giúp đỡ trước tiên. Sau đó là nhóm các bạn trẻ đang ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, nhất là các em mồ côi vì cha mẹ đã chết do bệnh dịch. Theo tổ chức UNICEF số này khoảng 3000 em. Ngoài ra còn một số các em khác cũng ở vào những hoàn cảnh hiểm nghèo giống như thế.
Có 400 giường bệnh được đặt trong các trung tâm để làm nơi trú ngụ. Đã có một thời, một số các giường này được sử dụng như một bệnh viện dã chiến để giúp dân chúng tại Liberia. Cha Nicola Ciarapica SDB đã phát biểu “Thời điểm dịch bệnh Ebola tung hoành, tôi đã từng nói đó là thời gian để thanh luyện đức tin. Và bây giờ là thời gian để sống niềm hy vọng.” Các Salêdiêng ở đây đang dấn thân vào kế hoạch giúp đỡ 1200 trẻ nam cũng như nữ, để chúng không phải lang thang ngoài đường phố. Với sự giúp đỡ của các ân nhân, nhiều gia đình túng quẫn được trợ giúp để có tiền đóng học phí và mua sách vở cho con em mình. Năm nay, chúng tôi sẽ bảo trợ cho 253 bạn trẻ đến trường.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ