
Gửi Tiến Sĩ Olave Fykse Tveit Tổng Thư Ký Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội
Kỷ niệm lần thứ 50 của Nhóm Làm Việc Chung giữa Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội là một dịp của việc tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng vì mối quan hệ đại đết mà chúng ta đang vui hưởng ngày nay. Cũng thế, đây là một thời khắc để tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả mọi điều mà phong trào đại kết đã đạt được kể từ khởi đầu của phong trào này hơn 100 năm trước, được gợi hứng bởi một lòng khao khát sự hiệp nhất mà Đức Kitô đã muốn cho thân thể Ngài, Giáo Hội, và bởi một cảm thức đang xuất hiện về sự buồn sầu về mối ô nhục của sự chia rẽ giữa các Kitô Hữu.
Kể từ khi bắt đầu thành lập vào năm 1965, Nhóm Làm Việc Chung đã nuôi dưỡng những điều kiện cần thiết cho sự làm chứng chung lớn lao hơn của Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội và các Cộng Đoàn Giáo Hội của Hội Đồng Thế Giới Giáo Hội. Suy tư về 50 năm qua, chúng ta cần phải được khích lệ bởi sự hợp tác mà Nhóm Làm Việc Chung đã cổ võ, không chỉ trong các vấn đề đại kết, mà còn ở trong những lãnh vực của đối thoại liên tôn, hoà bình và công lý xã hội, và các công việc bác ái và sự trợ giúp nhân đạo. Nhóm Làm Việc Chung không nên là một diễn đàn nhìn vào phía trong. Hơn thế, nó phải trở thành một “bình suy nghĩ”, mở ra cho hết mọi cơ hội và thách đố mà các Giáo Hội ngày nay đang đối diện trong sứ vụ của chúng về việc đồng hành với nhân loại đau khổ trên con đường đi về Quê Trời, bởi xã hội và nền văn hoá thấm đẫm những chân lý và giá trị Tin Mừng.
Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng Evangelii Gaudium của tôi, tôi đã nhấn mạnh rằng các thực tại thì quan trọng hơn các ý tưởng (x. số 233). Nhóm Làm Việc Chung phải được định hướng để nói lên những mối bận tâm thực sự về các Giáo Hội trên toàn thế giới. Bằng cách này, thật phù hợp hơn để đưa ra những bước hợp tác không chỉ làm cho các Giáo Hội xích lại gần hơn, mà còn đảm bảo rằng các Giáo Hội mang lại một sự phục vụ diakonia thích hợp với những nhu cầu của con người.
Trong khi chu toàn nhiệm vụ này, Nhóm Làm Việc Chung làm cho chính nó trở nên khác biệt bởi tính các và các mục tiêu riêng của nó. Do đó, chín bài báo cáo được đưa ra thì làm chứng nhiều hơn nữa cho một sự hiểu biết và tôn trọng đang gia tăng về các mối giây huynh đệ và hoà giải mà, trong bối cảnh của những nét đặc trưng đang thay đổi của Kitô Giáo trong thế giới hiện đại, nuôi dưỡng các Kitô Hữu trong việc làm chứng chung và sứ mạng truyền giáo của họ. Do đó, chúng ta phải nhận biết rằng mặc dù nhiều thành tựu đại kết trong nửa thế kỷ qua, nhưng sứ mạng và chứng tá Kitô Giáo vẫn phải chịu đau khổ bởi vì những chia rẽ của chúng ta. Những bất đồng trong nhiều vấn đề - đặc biệt là các vấn đề về nhân chủng, đạo đức và xã hội, cũng như là những vấn đề có liên quan đến sự hiểu biết về thiên nhiên và các điều kiện hiệp nhất mà chúng ta tìm kiếm – đòi hỏi những nỗ lực dưỡng nuôi xa hơn nữa.
Công cuộc đối thoại của chúng ta phải tiếp tục! Tôi khích lệ Nhóm Làm Việc Chung hãy đi xa hơn nữa việc thảo luận về những vấn đề đại kết chính yếu và, đồng thời, cổ võ những cách dành cho các Kitô Hữu cùng nhau thử thách đi đến sự hiệp thông thực sự dù chưa hoàn hảo được chia sẻ bởi tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Chớ gì chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục trợ giúp và hướng dẫn hành trình của chúng ta, thường là trong những cách thế mới và đôi khi trái với mong đợi.
Dịp kỷ niệm này tương tự giống như một cơ hội để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi đối với tất cả những ai, trong suốt 50 năm qua, đã không mỏi mệt phục vụ việc tạo nên sự hiệp nhất Kitô Giáo và xúc tiến việc loan báo đầy niềm vui về Tin Mừng (x. Mt 28:18-20). Chúng ta hãy cùng nhau tham gia vào việc khẩn xin Cha trên trời của chúng ta, ngang qua Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta, và trong năng quyền của Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta ơn ban của một sự hiệp nhất hữu hình toàn vẹn giữa tất cả các Kitô Hữu, để Giáo Hội sẽ trở thành hơn bao giờ hết một dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới và một phương tiện của sự hoà giải cho hết tất cả mọi dân tộc.
Phanxicô
Từ Vatican, 23/06/2015
Kỷ niệm lần thứ 50 của Nhóm Làm Việc Chung giữa Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội là một dịp của việc tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng vì mối quan hệ đại đết mà chúng ta đang vui hưởng ngày nay. Cũng thế, đây là một thời khắc để tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả mọi điều mà phong trào đại kết đã đạt được kể từ khởi đầu của phong trào này hơn 100 năm trước, được gợi hứng bởi một lòng khao khát sự hiệp nhất mà Đức Kitô đã muốn cho thân thể Ngài, Giáo Hội, và bởi một cảm thức đang xuất hiện về sự buồn sầu về mối ô nhục của sự chia rẽ giữa các Kitô Hữu.
Kể từ khi bắt đầu thành lập vào năm 1965, Nhóm Làm Việc Chung đã nuôi dưỡng những điều kiện cần thiết cho sự làm chứng chung lớn lao hơn của Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội và các Cộng Đoàn Giáo Hội của Hội Đồng Thế Giới Giáo Hội. Suy tư về 50 năm qua, chúng ta cần phải được khích lệ bởi sự hợp tác mà Nhóm Làm Việc Chung đã cổ võ, không chỉ trong các vấn đề đại kết, mà còn ở trong những lãnh vực của đối thoại liên tôn, hoà bình và công lý xã hội, và các công việc bác ái và sự trợ giúp nhân đạo. Nhóm Làm Việc Chung không nên là một diễn đàn nhìn vào phía trong. Hơn thế, nó phải trở thành một “bình suy nghĩ”, mở ra cho hết mọi cơ hội và thách đố mà các Giáo Hội ngày nay đang đối diện trong sứ vụ của chúng về việc đồng hành với nhân loại đau khổ trên con đường đi về Quê Trời, bởi xã hội và nền văn hoá thấm đẫm những chân lý và giá trị Tin Mừng.
Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng Evangelii Gaudium của tôi, tôi đã nhấn mạnh rằng các thực tại thì quan trọng hơn các ý tưởng (x. số 233). Nhóm Làm Việc Chung phải được định hướng để nói lên những mối bận tâm thực sự về các Giáo Hội trên toàn thế giới. Bằng cách này, thật phù hợp hơn để đưa ra những bước hợp tác không chỉ làm cho các Giáo Hội xích lại gần hơn, mà còn đảm bảo rằng các Giáo Hội mang lại một sự phục vụ diakonia thích hợp với những nhu cầu của con người.
Trong khi chu toàn nhiệm vụ này, Nhóm Làm Việc Chung làm cho chính nó trở nên khác biệt bởi tính các và các mục tiêu riêng của nó. Do đó, chín bài báo cáo được đưa ra thì làm chứng nhiều hơn nữa cho một sự hiểu biết và tôn trọng đang gia tăng về các mối giây huynh đệ và hoà giải mà, trong bối cảnh của những nét đặc trưng đang thay đổi của Kitô Giáo trong thế giới hiện đại, nuôi dưỡng các Kitô Hữu trong việc làm chứng chung và sứ mạng truyền giáo của họ. Do đó, chúng ta phải nhận biết rằng mặc dù nhiều thành tựu đại kết trong nửa thế kỷ qua, nhưng sứ mạng và chứng tá Kitô Giáo vẫn phải chịu đau khổ bởi vì những chia rẽ của chúng ta. Những bất đồng trong nhiều vấn đề - đặc biệt là các vấn đề về nhân chủng, đạo đức và xã hội, cũng như là những vấn đề có liên quan đến sự hiểu biết về thiên nhiên và các điều kiện hiệp nhất mà chúng ta tìm kiếm – đòi hỏi những nỗ lực dưỡng nuôi xa hơn nữa.
Công cuộc đối thoại của chúng ta phải tiếp tục! Tôi khích lệ Nhóm Làm Việc Chung hãy đi xa hơn nữa việc thảo luận về những vấn đề đại kết chính yếu và, đồng thời, cổ võ những cách dành cho các Kitô Hữu cùng nhau thử thách đi đến sự hiệp thông thực sự dù chưa hoàn hảo được chia sẻ bởi tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Chớ gì chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục trợ giúp và hướng dẫn hành trình của chúng ta, thường là trong những cách thế mới và đôi khi trái với mong đợi.
Dịp kỷ niệm này tương tự giống như một cơ hội để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi đối với tất cả những ai, trong suốt 50 năm qua, đã không mỏi mệt phục vụ việc tạo nên sự hiệp nhất Kitô Giáo và xúc tiến việc loan báo đầy niềm vui về Tin Mừng (x. Mt 28:18-20). Chúng ta hãy cùng nhau tham gia vào việc khẩn xin Cha trên trời của chúng ta, ngang qua Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta, và trong năng quyền của Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta ơn ban của một sự hiệp nhất hữu hình toàn vẹn giữa tất cả các Kitô Hữu, để Giáo Hội sẽ trở thành hơn bao giờ hết một dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới và một phương tiện của sự hoà giải cho hết tất cả mọi dân tộc.
Phanxicô
Từ Vatican, 23/06/2015
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguồn: muoianhsang.com