
Slider
tin giáo hội hoàn vũ
Đức Giáo Hoàng: "Máu Của Các Kitô Hữu Ethiopia Kêu Lên Cần Phải Được Lắng Nghe"
“Máu của những anh chị em Kitô Hữu là một chứng tá lên tiếng nói cần phải được mọi người là những người vẫn có thể phân biệt được điều tốt và điều xấu lắng nghe. Trên hết tất cả là nó cần phải được lắng nghe nhiều hơn nữa bởi những người đang nắm giữ vận mệnh của người dân trong tay mình”.
Trong một thông điệp gửi cho Đức Thượng Phụ Abuna Matthias, Giáo Hội Chính Thống Giáo Tewahedo Ethiopia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi đến “một sự an ủi hết lòng” và một “cái ôm đầy bình an trong Đức Kitô Chúa chúng ta”.
“Với sự đau buồn lớn lao tôi được biết đến một tình trạng bạo lực gây chấn động hơn nữa thực hiện để chống lại những người Kitô Hữu vô tội ở Libya”, Đức Giáo Hoàng nói. “Tôi biết rằng Đức Thượng Phụ đang đau khổ cách sâu xa trong tâm hồn và tư tưởng khi chứng kiến các con em tín hữu của mình bị giết chỉ vì một lý do đơn giản là họ là những người đi theo Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ Chúng Ta”.
Vào Chúa Nhật, một đoạn video bởi một loạt các tài khoản truyền thông xã hội có liên hệ đến Nhà Nước Hồi Giáo với mục đích cho thấy sự sát hại đồng loạt những người Kitô Hữu ở Ethiopia tại Libya.
Nhà Nước Hồi Giáo – được biết đến với tên gọi ISIS – đã chiếm đóng nhiều nơi ở Iraq và Syria trong những tháng qua. Nhóm quân đội khủng bố đã thiết lập một lề luật và thực hiện những vụ giết hàng loạt những nhóm dân thiểu số, chủ yếu là những Kitô Hữu và Yazidis. Họ cũng đã cho đăng tải lên những video cho thấy việc chém đầu nhiều con tin nước ngoài như một lời cảnh báo đến các quốc gia có sự can thiệp về mặt quân sự.
“Không có một sự khác biệt nào bất luận các nạn nhân là Công Giáo, Công Giáo Coptic, Chính Thống Giáo, hay Tin Lành”, Đức Giáo Hoàng nói trong một thông điệp của Ngài. “Máu của họ là một và giống nhau trong việc tuyên xưng Đức Kitô!”
Ngài nói lên niềm hy vọng là giữa lúc tối tăm, nhấn mạnh rằng Mùa Phục Sinh của niềm vui trong việc nhận biết rằng “Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết”.
“Năm nay, niềm vui ấy – niềm vui không bao giờ tàn phai – được đính kèm bằng một nỗi buồn sâu sắc. Tuy nhiên chúng ta biết rằng cuộc sống mà chúng ta đang sống trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa thì mạnh hơn cả nỗi đau mà tất cả mọi Kitô Hữu phải chịu, một nỗi đau được hết mọi người nam nữ thiện chí đồng chia sẻ trong tất cả mọi truyền thống tôn giáo”.
Đức Giáo Hoàng đưa ra một “sự liên đới thiêng liêng đầy tình cảm” và những đảm bảo về “một sự gần gũi trong việc cầu nguyện trước tình trạng tử đạo đang tiếp diễn vốn đang gây ảnh hưởng quá tàn bạo trên những người Kitô Hữu ở Châu Phi, Trung Đông và một số khu vực Châu Á”.
Joseph C. Pham (Theo CNA)
Nguồn: Muoianhsang.com