Headlines
Loading...
Tết này con không về

Tết này con không về

Ba má kính yêu,
Những năm trước, giờ này con đã về cùng gia đình đón Tết, nhưng năm nay nhìn mọi người rộn ràng về quê, con lại ngậm ngùi vì Tết nay con không được về. Con xin phép Ba má cho con được vắng nhà năm nay nha.
Thưa ba má,
Con không về không có nghĩa là con không có hiếu, nhưng vì năm nay con đang ở trong một giai đoạn đào tạo đặc biệt. Tuy không về nhưng lòng con vẫn hằng hướng về gia đình trong sự hiệp thông, trong lời cầu nguyện. Con biết rằng chỉ có những ngày Tết thì gia đình ta mới có dịp đoàn tụ đông đủ bên nhau và dành thời gian cho nhau cách trọn vẹn, nhưng năm nay con xin được “ăn Tết vọng” cùng ba má và gia đình.
Con không về nhưng bao kỷ niệm ngày Tết nơi gia đình lại tràn về trong con. Nhớ lại những cái Tết đã qua, từ khi con còn ở nhà với ba má, con đã chứng kiến nỗi niềm của ba má mong mỏi trông từng ngày khi những ngày gần tết, mong những đứa con xa nhà trở về. Lúc ấy là các chị của con đi học xa nhà. Rồi đến lượt con xa nhà, mỗi khi con về, má chạy ào ra ôm con thật chặt rồi mới nhìn con từ trên đầu xuống dưới chân trông con có khỏe mạnh không; nhìn con mập lên được một chút là má vui rồi. Ba cũng thong thả bước ra, chưa nói câu nào, ba tặng con một cái hôn lên trán. Cảm xúc của con lúc đó là nghẹn ngào, con cố nén những giọt nước mắt để nó không trào ra, vì gặp nhau phải cười thật tươi mới đúng. Rồi những ngày nghỉ phép ở nhà, con được má bồi dưỡng hết món này đến món khác. Má đã thuộc khẩu vị của con và những món con thích. Thực đơn ngày nào cũng có món dành riêng cho con. Nhìn thấy con ăn ngon là vẻ mặt má tươi vô cùng. Nhà mình không phải lao động vất vả, không buôn bán, con về nhà chỉ có việc phụ giúp má lau dọn nhà cửa, phụ má nấu ăn nhưng nhiều khi má lại không cho con làm. Má bảo rằng con cứ nghỉ ngơi, về nhà là để cho má bồi dưỡng. Con về làm má tất bật hơn nhưng con lại thấy má vui vì được chăm sóc cho con. Còn ba thì luyện cho con chơi thể thao. Ba kiên trì nâng bóng cho con chơi, khuyên bảo con đôi điều. Con năm nay sắp được ba con giáp rồi. Con đã từng chủ tọa các buổi họp phụ huynh của các em Thiếu nhi, đã từng đứng mũi chịu sào trong nhiều việc sứ vụ, nhưng khi con về đến nhà thì thấy mình bỗng nhỏ lại. Vâng, khi về nhà con vẫn là đứa trẻ thơ ngày nào được ủ ấp trong vòng tay yêu thương của ba má.  Rồi nhà mình còn có một truyền thống mà con nhìn những nhà xung quanh không có. Đó là ngày gia đình họp mặt truyền thống vào ngày cuối cùng của năm Âm Lịch. Nhà mình không có một khoản luật nào ghi trong sổ sách giấy tờ, nhưng luật “không thành viên nào được phép vắng mặt vào ngày cuối năm” lại được lưu giữ một cách vô cùng nghiêm túc. Dù ai đó đi đâu, làm gì thì cũng phải có mặt trong bữa cơm gia đình và buổi tối giao thừa. Ban ngày thì má làm chủ tọa các bữa cơm. Ban tối thì ba làm chủ tọa buổi chia sẻ. Con rất thích bầu khí gia đình mình cùng  quây quần bên ấm trà và quả bánh mứt ngồi chia sẻ cho nhau những thành công cũng như thất bại, niềm vui cùng với nỗi buồn trong một năm qua. Theo lời ba nói : “Suốt một năm qua chúng ta mỗi người ở một nơi, một công việc khác nhau; khoảnh khắc cuối cùng trong năm, chúng ta có dịp ở bên nhau chia sẻ cho nhau để cùng hiệp thông trong tình gia đình và cùng rút ưu khuyết điểm, để sang năm mới chúng ta có những hoạch định mới và cùng cầu chúc nhau ngày càng tốt hơn”. Kết thúc buổi chia sẻ là giờ kinh gia đình. Ba  đã đại diện gia đình dâng lên Chúa những tâm tình tri ân tạ ơn Chúa về những hồng ân mà gia đình đã lãnh nhận trong năm, rồi cả nhà cùng chung lời kinh tiếng hát cảm tạ Chúa. Sau đó là chương trình cùng nhau bơm bong bóng, làm thành những dây bong bóng đủ màu sắc treo trước nhà, chờ chuông giao thừa vang lên là cả nhà cùng nhau xúm lại châm bong bóng tạo những tiếng nổ thay pháo. Nhìn cảnh nhà mình cùng vui vẻ châm nổ từng quả bóng, con vui lắm vì cả nhà vẫn hiện diện đầy đủ, cùng chung một niềm vui và niềm vui tràn đầy trong những khoảnh khắc linh thiêng của phút giao thời. Con vui nhất là thấy ba má vẫn còn khỏe và tâm hồn vẫn còn tươi trẻ, còn nhanh nhẹn châm nổ những quả bóng.  Kết thúc những tràng pháo bong bóng, gia đình ta lại quy tụ trước bàn thờ dâng lên Chúa lời kinh tiếng hát, dâng năm mới cho Thiên Chúa. Đặc biệt là cả nhà cùng hát những bài hát xuân do ba sáng tác. Dù đi đâu xa, con vẫn nhớ mãi bầu khí ấm áp của gia đình ta trong những giờ kinh gia đình. Rồi sáng Mồng Một Tết, sau khi tham dự thánh lễ về  thì gia đình ta lại quây quần bên nhau chúc tuổi ba má, chúng con được nhận những lời huấn giáo của ba và nhận lộc lì xì từ tay má. Tết năm nào nhà mình cũng lặp lại những việc đó thôi, nhưng con không hề thấy chán mà chỉ thấy vui và tràn đầy hạnh phúc. Tết năm nay vắng con, con biết chắc rằng niềm vui của gia đình mình sẽ không trọn vẹn. Nhưng cuộc đời này đôi khi cái thiếu vắng một chút ấy lại trở nên một điều gì đó có giá trị.
Một lần nữa, con xin phép ba má Tết năm nay con vắng nhà. Con không có mặt ở nhà trong những ngày đầu năm để báo hiếu ba má, nhưng con sẽ đáp trả tấm lòng của ba má bằng chính đời sống của con. Con nguyện sẽ sống tốt mỗi ngày, sống trọn vẹn ơn gọi của mình là điều ba má hằng mong ước. Con cầu chúc ba má ngày càng được trào tràn ân sủng Chúa, sống an vui hạnh phúc bên đàn con cháu. Em cầu chúc anh chị ngày càng thảo hiếu hơn với bậc sinh thành, gia đình ấm êm, con cái khôn ngoan mạnh khỏe. Cuối cùng, cầu chúc gia đình ta đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào Mùa Xuân Vĩnh Cửu.
Én ơi bay qua đây
Ta gởi cánh thư này
Én này, én có hay?
Vì cái Tết năm nay
Ta ở lại chốn này
Nhờ én thay thế ta
Đem mùa Xuân về nhà
Nhắn với mẹ với cha
Rằng ta rất yêu Người
Xin kèm theo nụ cười
Thắm tình xuân trong Chúa.
Người con xa nhà
NHD