Bao lần lặng lẽ ngắm trời cao
Cảnh vật bình yên giọt nhớ trào
Cánh nhạn hôm nào sương sớm ướp
Rừng thông thuở ấy gió chiều xao
Lầu chuông tiếng gọi ngân lanh lảnh
Mạch suối tình yêu chảy ngọt ngào
Nhẹ bước tìm về bên cạnh Mẹ
Tơ lòng nguyện ước con dâng trao...
Mariella
12. 01. 2015
SUỐI MẠCH TÌNH YÊU
Banneux rặng núi ngút trên cao
Suối mạch Tình Yêu Mẹ vẫn trào
Vạn kẻ nghèo hèn về khấn nguyện
Muôn người bệnh tật viếng xôn xao
Thông kia vẫn đượm mầu thơm ngát
Hồng nọ hương thơm sắc ngạt ngào
Thánh Mẫu thông ơn Thiên Chúa đợi
Tình Yêu cứu chuộc vẫn ban trao...
Trầm Hương Thơ
13.01.2015