Headlines
Loading...
ĐGH Phanxicô - Ai Trả Giá Cho Tội Tham Nhũng?

ĐGH Phanxicô - Ai Trả Giá Cho Tội Tham Nhũng?

Người nghèo là những người cuối cùng trả giá cho sự phá hoại được gây ra bởi sự tham nhũng của những người quyền thế, những con người mà lòng tham của họ bỏ mặc người nghèo không có được những thứ mà họ cần và đối với những điều mà họ có quyền được hưởng. Đây chính là chủ đề của Đức Giáo Hoàng trong bài giảng theo những bài đọc trong ngày tại Thánh Lễ (16/06) ở Nguyện Đường Casa Santa Marta. “Cách duy nhất để đánh bại tội tham nhũng”, Ngài kết luận, là “sự phục vụ” lẫn nhau một sự phục vụ thanh lọc tâm hồn.
Một câu chuyện “rất là buồn” là, ngay cả khi rất xưa cũ, thì vẫn là một suy tư về một trong những tội “gần gũi” nhất: nạn tham nhũng. Những suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm sống lại câu chuyện, được kể trong những bài đọc của Ngày, về ông Na-vốt, người chủ vườn nho đã gắn kết với gia đình ông bao thế hệ. Khi Vua A-kháp – có ý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, “muốn mở rộng khu vườn của ông một chút”, - thì hỏi ông bán vườn nho, ông Na-vốt từ chối bởi vì ông không có ý từ bỏ “gia sản thừa kế của cha ông ông”. Nhà Vua tiếp nhận sự khước từ cách rất tồi tệ, vì thế mà vợ ông là I-de-ven đã đưa ra một cái bẫy với nhân chứng giả, và ông Na-vốt được kéo ra toà, bị kết án và bị ném đá đến chết. Cuối cùng, bà I-de-ven giao khu vườn nho được khao khát ấy cho chồng bà, người đã lãnh lấy nó cách bình thản, “như thế chưa có gì xảy ra”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Câu chuyện liên tục lặp lại”, ở giữa những con người, những người có quyền, bất kể là vật chất, chính trị hay tinh thần.
“Ở trên các tờ báo chúng ta đọc được nhiều lần: “À, nhà chính trị đó giàu lên cách kỳ lạ đã được đưa ra toà. Người chủ kinh doanh ấy, người giàu lên cách kỳ lạ - đó là bằng việc khai thác các công nhân của ông – đã bị đưa ra toà. Chúng ta nghe quá nhiều lời nói về một người đứng đầu một tổ chức bỗng giàu lên, và rời bỏ nhiệm vụ mục vụ của mình để chăm lo cho quyền bính của ông. Cũng thế, các chính trị gia tham nhũng, những doanh nhân tham nhũng và hàng giáo sỹ tham nhũng, có thể gặp thấy ở mọi nơi – và chúng ta phải nói sự thật: sự tham nhũng rõ ràng là một tội mà người đó thường có thẩm quyền – bất luận là chính trị, kinh tế, hay hội thánh – đã hầu như sẵn sàng rũ trách nhiệm cho những người khác. Chúng ta đều bị cám dỗ để tham nhũng. Đó là một tội “gần”, bởi vì, khi người ta có thẩm quyền, người ta cảm thấy mạnh mẽ, người ta cảm thấy hầu như giống như Chúa”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói rằng người ta trở nên tham nhũng “cùng với cách thế mà người ta tìm kiếm để trở nên số 1”, với “sự giàu có, tiền, và rồi là quyền lực, hư danh, và lòng kiêu hãnh – và từ đó, mọi thứ trở nên [khả thể], ngay cả việc giết”. Đức Thánh Cha tiếp tục đặt vấn đề, “ai trả giá cho sự bất trung?” và trả lời rằng đó là, thật ra, người nghèo trả giá.
“Nếu chúng ta nói về những người tham nhũng về mặt chính trị hoặc về mặt kinh tế, ai phải trả giá cho [sự tham nhũng] của họ? Bệnh viện thì không có thuốc, các bệnh nhân thì không nhận được sự chăm sóc, trẻ em thì không được giáo dục. Họ là những Na-vốt hiện đại, những người trả giá cho sự tham nhũng của thói kiêu căng ngạo mạn. Và ai trả giá cho sự tham nhũng của những người đứng đầu? Trẻ em trả, những đứa bé không biết làm dấu thánh giá, không biết giáo lý, những đứa không được chăm sóc. Người đau yếu thì không được thăm nom, người tù không được chú ý về mặt thiêng liêng. Người nghèo trả giá. Sự tham nhũng được người nghèo trả giá: sự nghèo về vật chất và nghèo về tinh thần”.
Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “cách duy nhất để thoát khỏi sự tham nhũng, cách duy nhất để vượt qua cơn cám dỗ - tội tham nhũng, là phục vụ”. Bởi vì, Ngài nói, “tham nhũng là kiêu hãnh, kiêu ngạo – và phục vụ thì khiêm hạ chính bạn”. Chính bởi “lòng bác ái khiêm hạ mà giúp đỡ người khác”.
“Hôm nay, chúng ta dâng Lễ cầu nguyện cho họ - nhiều, nhiều trong số họ - những người đang phải trả giá cho sự tham nhũng, bang lấy cái giá cả cuộc đời vì sự tham nhũng. Những người tử đạo vì sự tham nhũng chính trị, sự tham nhũng kinh tế, và sự tham nhũng giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Chúa mang chúng ta đến gần gũi họ hơn. Chắc chắn Ngài rất gần với ông Na-vốt, trong giây phút mà ông bị ném đá đến chết, nhưng Ngài đã ở gần Thánh Tê-pha-nô. Xin Chúa ở gần và ban sức mạnh [cho những người mang lấy gánh nặng của sự tham nhũng], để họ có thể tiến bước với việc làm chứng của họ”.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ News.va) Nguồn: Muối Ánh Sáng