Headlines
Loading...
Chúa ở cạnh bên ta

Chúa ở cạnh bên ta

Cách đây vài hôm, hai chị em đứa cháu rủ nhau đi ăn mì Hàn Quốc trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Một buổi tối vui vẻ cho hai chị em

Sáng hôm sau, cô chị la toáng lên rằng đã để quên cái ví ở nhà hàng ăn tối qua. Cô đinh ninh là như thế và mọi người trong nhà cuốn theo cô bé.

Bố thì chuẩn bị tinh thần để làm giấy tờ lại vì tất cả đều nằm trong ví nay đã mất sạch. Mẹ thì gọi điện cho ngân hàng để khóa tài khoản gấp kẻo may người nào lấy được ví sẽ vào ngân hàng. Bên cạnh đó, mẹ của cháu gọi điện đến nhà hàng và xin họ xem lại đoạn camera vào khoảng giờ 2 chị em đến ăn tối.

Một lát sau, nhân viên nhà hàng khẳng định là vào giờ đó tối hôm qua có hai cô con gái vào nhà hàng ăn như thế và khẳng định là chiếc bóp đã được hai cô lấy đi trước khi rời khỏi nhà hàng.
Thế là chuyện đã rõ, không bị giật cũng như không bị mất hay quên ở nhà hàng được. Và rồi về nhà lục tung đồ ra hết để tìm chiếc ví. Hóa ra chiếc ví nó nằm dưới con gấu bông thân yêu nằm trên giường của hai chị em.

Hóa ra chiếc ví nó nằm ngay bên giường, nó nằm cạnh bên hai chị em nhưng hai chị em lại không nhận ra nó và đã làm cho mọi người trong nhà ngược xuôi đi tìm. Chính thái độ lơ đểnh này đã làm cho cả nhà một phen hoảng hốt vì phải vất vả làm lại tất cả các giấy tờ nếu như chiếc ví đó mất.

Câu chuyện chiếc ví của hai đứa cháu làm tôi liên tưởng đến tâm tình của những ngày đang dần hết của mùa Vọng.
Một Đấng Cứu Độ trần gian đã đến trong cuộc đời này rồi chứ không còn phải chờ đợi như dân Do Thái ngày xưa nữa. Dân Do Thái ngày xưa ngong ngóng đợi chờ và Gioan Tẩy Giả xuất hiện để loan báo Đấng Cứu Độ trần gian sẽ đến.
Thật thế, qua lời của Gioan Tẩy Giả, Đấng Cứu Độ trần gian đã đến thật. Ngài đã đến trần gian này nhưng đáng tiếc thay chính người nhà của Ngài không hay biết hay có thể có hay biết nhưng khép lòng lại không đón nhận.
Hơn hai ngàn năm qua, Chúa đã đến trong cuộc đời này, Chúa vẫn đồng hành với mỗi người chúng ta trong từng chặng đường đời nhưng mấy ai đón nhận sự hiện diện của Chúa bên đời.
Chúa đến bên đời ta có khi là người nghèo hèn, bệnh tật, yếu đuối và cả tội lỗi nữa. Những người mà Chúa đến có khi hiển hiện ngay chính trong gia đình của ta , trong ngôi nhà thân thương của ta và đó chính là cha là mẹ, là anh chị em trong ngay cái gia đình nhỏ bé thân thương của ta nhưng ta không hề hay biết và cũng chẳng mảy may đón nhận.
Chuyện rất thật và rất gần bên ta là có một người phụ nữ chuyên chăm làm việc bác ái từ thiện. Cô nhiệt tình dấn thân đến mức không tưởng và ít ai có lòng nhiệt thành như cô. Hễ cha nào đến ngỏ lời thì cô vui vẻ như là nhịp cầu nối những người có thể chia sẻ.
Một ngày kia, nhóm bạn của cô tiện đường ghé thăm nhà. Khi đến nhà thì cô đi lo công việc quyên góp xây dựng ngôi đền thờ mới của xứ đạo kia. Nằm trên chiếc giường xếp trong góc nhà đó là cụ thân sinh ra cô. Trong thều thào cụ nói : “Con nhà tôi được cái là nhiệt thành lắm, lo việc bác ái từ thiện tốt lắm nhưng tôi nằm đây có khi chỉ xin một ly nước mà không có !”

Nghe câu chuyện này, ta tưởng là tiểu thuyết hay là làm gì có chuyện như thế ! Thế nhưng, đây là câu chuyện rất thật và còn bao nhiêu câu chuyện như thế giữa cuộc đời nổi trôi này.
Người ta vẫn thường đi tìm Chúa ở đâu đâu đó nhưng Chúa hiện diện chính trong mái ấm của họ nhưng họ không nhìn ra.

Mùa Vọng đã đến bao nhiêu lần trong cuộc đời ta rồi và Chúa đã đến từng ngày từng ngày của đời ta thế nhưng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không hay là ta vẫn miệt mài đi tìm một Thiên Chúa nào khác do ta dựng nên.
Một câu nói thật hay : “Hạnh phúc ngay ở dưới chân bạn nhưng bạn không thấy mà bạn lại cứ mãi đi tìm ở đâu xa lắm”. Chúa của ta cũng thế ! Chúa đang ở trong cuộc đời ta, Chúa rất gần ta chứ Chúa không ở đâu xa.

Chiếc bóp của cô bé vẫn ở bên cạnh cô mà cô không biết và cứ loay hoay đi tìm. Chúa cũng thế ! Chúa ở ngay bên đời ta mà ta cứ cuống cuồng lên đi tìm nơi này nơi khác.

Niềm vui loan báo của Gioan Tẩy Giả về sự hiện diện của Chúa là thật và Chúa đã đến trong đời ta rồi. Ta hãy xin Chúa mở lòng ta ra để ta đón nhận Chúa vào trong cuộc đời của ta. Chúa đang đứng trước cửa lòng ta và Ngài đang gõ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta mở lòng ra để đón nhận Chúa như là đón nhận những người nghèo khổ, thấp hèn, tàn tật, bất hạnh vậy.

(Kẻ Có Tội)