Headlines
Loading...

CTCo   -Trưa ngày 9 tháng 12 năm 2014 trên trang FB LM Pham Kong có đăng một status rất ý nghĩa với nội dung như sau: ''Bạn có biết thế nào là vồ ếch không? Khi đi trên đường trơn, bạn trượt chân, ngã sấp và vồ hai tay xuống đường như động tác vồ ếch.
Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long của giáo phận Hưng Hoá, thầy dạy của mình ở ĐCV Huế, "vồ ếch" trên đường đi mục vụ ở rẻo cao Tây Bắc. Khó khăn là vậy, nhưng không ngăn được nụ cười rất đẹp của người mục tử có cái châm ngôn lạ "mang vào mình mùi chiên".
Tuổi trẻ của mình cũng như thế, thậm chí còn tệ hơn, vì đi chân đất.
Ảnh từ FB Lm Nguyễn Văn Thành và Heo Sữa''

Bài đăng được nhiều người quan tâm và chia sẻ, trên phần comment LM Pham Kong bình luận rất dí dỏm'' ai có tên Long thì thường thân thiện và tốt lành ạ ?'' vì Ngài cũng tên Long

Bạn Anh Bui nói '' Có ngửi được mùi chiên, có ôm chiên vào lòng...mới đồng hành được với chiên.

Còn bạn Lan Phạm bình luận'' Cảm ơn Cha về những hình ảnh dễ thương của Ðức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long và ý nghĩa của từ '' Vồ Ếch'' dí dỏm này, xin Chúa chúc lành cho Đức Cha trên con đường mục vụ''


Suy Nghĩ
Tôi đã thấy Ngài đã sống như Lời Chúa dạy và đã thực hành như lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Phanxico “Giám mục và linh mục không thể giữ cho mình bị đóng kín trong các giáo xứ, trong các cộng đoàn của chúng ta, khi rất nhiều người đang mong chờ Tin Mừng! Không chỉ đơn giản là mở cửa ra chào đón, nhưng chúng ta phải vượt ra khỏi những cánh cửa đó để tìm kiếm và gặp gỡ người dân!”

Cầu nguyện
Xin cho các Linh mục là những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đoàn chiên Chúa tìm kiếm những chiên thất lạc chăm nom những chiên bệnh hoạn chữa lành những chiên đau yếu nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa. 

Xin cho các Linh mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Cộng đoàn hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn, để mọi người trong Cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa. 








(Con Tin chúa ơi )