Sự khiêm nhượng sẽ đưa đến ơn cứu độ - Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.12.2014
Sự khiêm nhượng sẽ đưa đến ơn cứu độ- Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.12.2014

Sự khiêm nhượng sẽ cứu độ con người, sự tự cao tự đại sẽ xô đẩy con người xuống vực thẳm. Tấm lòng khiêm cung thì rộng mở và thống hối, học biết và tín thác vào Thiên Chúa. Tâm hồn tự cao tự đại thì ngạo mạn kiêu căng, khép kín, không biết đến sự xấu hổ và không lắng nghe giọng nói của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta.
Trước hết, Đức Thánh Cha đã khởi đi từ sách Ngôn Sứ Sô-phô-ni-a. Sách này nói về một bản án dành cho một thành phố nổi loạn, nhưng trong thành phố này chỉ có một nhóm thống hối về tội lỗi của mình: Đó là „Dân Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – dân ấy có ba nét đặc trưng: „Sự khiêm nhượng, sự nghèo khó và lòng tín thác vào Thiên Chúa“. Nhưng những dân khác thì không chấp nhận giáo huấn và không có Đức Tin – họ bị kết án trầm luân:
„Họ không thể đạt tới được ơn cứu độ. Họ khép kín mình lại với ơn cứu độ. Cho tới thời đại hôm nay cũng vẫn thế, có đúng không? Khi chúng ta nhìn xem Dân Thánh của Thiên Chúa, tức dân khiêm nhượng và nghèo khó, dân tín thác vào Thiên Chúa: Những người ấy chính là những người được cứu độ, và những điều vừa nêu chính là con đường của Giáo hội, đúng không? Giáo hội phải đi trên con đường ấy, không được đi trên con đường khác, tức không được đi trên những con đường mà với chúng, Giáo hội không nghe thấy giọng nói của Thiên Chúa, không chấp nhận sự cải thiện, và không tín thác vào Thiên Chúa.“
Bài Tin Mừng hôm nay cũng là một bản tuyên cáo về việc được cứu độ hay bị án trầm luân: Đức Thánh Cha đã thuật lại dụ ngôn của Chúa Giê-su về hai người con, mà với dụ ngôn này, Chúa Giê-su đã trao cho các thượng tế và các vị trưởng lão một bài học. Một người con đã không vào trong vườn nho để làm việc theo yêu cầu của cha mình, mặc dù anh ta đã hứa là sẽ đi làm. Ngườn con thứ hai không muốn đi làm, và cũng đã nói rằng, con không đi, nhưng rồi sau đó anh ta hối hận và lại đi. „Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Thiên Đàng trước các ông“, - Chúa Giê-su đã nói như thế: „Vì Gio-an đã đến để chỉ cho các ông con đường công chính, nhưng các ông đã không tin ông ấy; nhưng những người thu thuế và những cô gái điếm thì lại đã tin ông ấy. Các ông đã nhìn thấy điều đó, nhưng các ông vẫn không thống hối và cũng vẫn không tin ông ấy.“
Câu trả lời này của Chúa Giê-su đã khêu lên một gương mù giữa các thượng tế và các trưởng lão – Đức Thánh Cha nói. Những Ki-tô hữu mang dáng vẻ thánh thiện thì cũng giống hệt như thế: Họ đi Lễ, đi lên rước Lễ và cảm thấy mình „trong sạch“. Nhưng Thiên Chúa tại cần tới một cái gì đó khác cơ – Đức Thánh Cha giải thích:
„Nếu tâm hồn bạn không thống hối, nếu bạn không lắng nghe Thiên Chúa, không chấp nhận sự canh tân của Ngài và cũng không tín thác vào Ngài, thì bạn không có được một tâm hồn hối hận ăn năn. Những kẻ giả hình ấy, tức những kẻ đã tức giận vì câu trả lời của Chúa Giê-su, nhưng sau đó lại bí mật đi đến với những người thu thuế để thực hiện các phi vụ kinh doanh của mình, và cũng bí mật đến với những cô gái điếm, để thỏa mãn những đam mê – trong thầm kín…! Thiên Chúa không ưa thích những hạng người như thế.“
Một Ki-tô hữu cần có sự can đảm để mở tấm lòng mình ra đối với Thiên Chúa một cách vô điều kiện, và xưng thú với Ngài về những lầm lỗi của mình – Đức Thánh Cha nhắc nhớ các thính giả của Ngài.
(rv 16.12.2014 pr)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu