Headlines
Phong cách

Phong cách

Các đạo sĩ gian nan tìm kiếm Chúa
Và họ đã mãn nguyện: Gặp được Ngài
Họ tiến dâng báu vật nhất đời này
Để tỏ lòng kính tôn Vua Trời Đất

Hê-rô-đê luôn nham hiểm, tàn ác
Sống ích kỷ, tham chức tước, quyền hành
Ưa hình thức, không thể gặp Cứu Tinh
Lẽ tất nhiên, chẳng có chi mà lạ!

Xin giúp con suốt đời biết tìm Chúa
Dẫu gian nan, dẫu khốn khó ngập đường
Xin giúp con tỏa ánh sáng yêu thương
Để mọi người thấy con mà biết Chúa

TRẦM THIÊN THU

Related Articles

  • Thơ2013-11-27Đời lục bátCHIỀUNắng ươm vàng ráng hoàng hônSe se gió lạnh ướp buồn cuối nămNhấp nhô sóng c… Read More
  • Thơ2013-11-28Tạ ơn CHÚAXin tạ ơn Thiên ChúaCho con được làm ngườiCó ông bà, cha mẹVà có một Đức Tin&nbs… Read More
  • Thơ2013-11-28Giặt áo(Kh 7:14; Kh 22:14)Hằng ngày con giặt áo đờiGiặt bằng Máu của Con Người GiêsuGiặ… Read More
  • Thơ2013-11-28Vọng NGÔI HAIMong chờ là khoảng-gần-xaĐêm ngày vọng Đức Kitô giáng trầnGiao hòa Chúa với tội … Read More
  • Thơ2013-11-26ĐIỆP KHÚC MONG CHỜSáng chờ nắng đẹp soi ngàyTrưa mong một chỗ nằm dài nghỉ ngơiChiều chờ khô ráo m… Read More
  • Thơ2013-11-30Giọt-Sương-GiêsuRuộng-trần-gian hạn hánKhát Giọt-Sương-GiêsuCúi xin Ngài mau đếnNhân gian thỏa m… Read More