Bốn tuần Mùa Vọng đã về đây
Đốt nến yêu thương thắp sáng ngày
Mở cửa niềm tin trao ánh dịu
Khơi tình bác ái tặng hương say
Ăn năn sửa lỗi vui lòng Chúa
Hoán cải nên thân đẹp ý Ngài
Máng cỏ tâm hồn hơi ấm tỏa
Hài Nhi Ấu Chúa ngự vào ngay.
Marielle
03. 12. 2014
NIỀM MONG
Niềm mong khởi sự lúc đầu ngày
Một tháng tâm hồn ngưỡng vọng đây
Nắng hạn chờ mong sương ướp dịu
Khô cằn ngóng đợi hạt mưa say
Lương tâm khập khễnh san cho phẳng
Ý xấu quanh co bạt bỏ ngay
Sám hối giao hòa nên nghĩa Chúa
Ăn năn đền tội lãnh ơn Ngài.
Trầm Hương Thơ
05.12.2014