Một khi mỹ phẩm Ki-tô giáo chảy xuống… Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.12.2014
Một khi mỹ phẩm Ki-tô giáo chảy xuống… Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.12.2014

Vào sáng thứ Năm hôm nay, một lần nữa, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tái đấu tranh nhằm chống lại sự kiêu ngạo, thói tự mãn và „Ki-tô hữu theo dáng vẻ“. Trong Thánh Lễ sớm của Ngài tại nguyện đường Thánh Mar-ta thuộc Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời của Thánh Bê-na-đô Clairvaux với danh ngôn: „Hỡi con người, hãy nghĩ tới điều sẽ trở thành từ bạn: một món ăn cho dòi bọ.“ Người Ki-tô hữu chính là người thực hành Lời Thiên Chúa trong thực tế. Trái lại, ai chỉ trang điểm cho mình với mỹ phẩm Ki-tô giáo, người ấy sẽ giống như cái mà khi gặp trời mưa, những mỹ phẩm ấy trôi xuống. Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời như sau: „Rất nhiều người mang vẻ Ki-tô hữu sẽ vấp ngã ngay trong cơn cám dỗ đầu tiên, vì đó không phải là thực chất.“ Thật hạnh phúc vì có „rất nhiều vị Thánh trong Dân Chúa“:
„Chúng ta hãy nghĩ tới những con người bé nhỏ, rất tốt! Hãy nghĩ tới những bệnh nhân, họ đang hy sinh những nỗi khổ đau của họ cho Giáo hội, cho những người khác. Và chúng ta cũng hãy nghĩ tới rất nhiều cụ già, họ sống đơn độc, họ đang cầu nguyện và hy sinh. Chúng ta hãy nghĩ tới rất nhiều những người Mẹ và những người cha trong gia đình, họ đang chăm sóc gia đình của họ bằng nhiều sự hy sinh, trong việc giáo dục con cái, công việc hằng ngày, những vấn đề - nhưng luôn luôn với niềm hy vọng vào Chúa Giê-su. Những người không bước đi khệnh khạng, nhưng làm tất cả những gì họ có thể.“
Đó chính là „những vị Thánh trong đời sống hằng ngày“ – Đức Thánh Cha nói.
„Chúng ta hãy nghĩ tới rất nhiều các Linh Mục, các Ngài đang làm việc trong âm thầm tại các Giáo xứ của các Ngài với rất nhiều Tình Yêu: Dậy giáo lý cho trẻ em, chăm sóc cho những cụ già và các bệnh nhân, chuẩn bị cho các đôi tân hôn.Và ngày nào cũng vậy, với chính những công việc ấy, luôn luôn là những công việc ấy. Các Ngài không buồn chán, vì các Ngài đã xây dựng trên nền đá: trên Chúa Giê-su. Đó là những gì mà sự thánh thiện trao cho Giáo hội, đó là những gì làm nên niềm hy vọng!“
„Những vị Thánh của cuộc sống hằng ngày“ đã xây dựng „ngôi nhà của các Ngài trên nền đá, đó là Chúa Giê-su“. „Các Ngài đi theo con đường của Chúa Giê-su, các Ngài đi theo chính Chúa Giê-su.“
„Trong thời gian chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh này, chúng ta hãy cầu xin với Chúa, xin Ngài ban ơn hầu chúng ta có thể đứng vững trên tảng đá là chính Ngài: Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân, tất cả chúng ta đều yếu đuối – nhưng nếu chúng ta đặt niềm hy vọng lên trên Ngài, chúng ta sẽ có thể tiến nhanh về phía trước. Đó là niềm vui của một Ki-tô hữu: luôn luôn biết rằng, trong Ngài là niềm hy vọng, ơn tha thứ, sự bình an và niềm vui. Chúng ta cũng hãy xin cho được ơn đừng đặt niềm hy vọng của mình trên những điều nay còn mai mất.“
(rv 04.12.2014 sk)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu