Headlines
Loading...
„Lạy Chúa, xin để cho anh ta bị trượt vỏ chuối!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.12.2014

„Lạy Chúa, xin để cho anh ta bị trượt vỏ chuối!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.12.2014

Lạy Chúa, xin để cho anh ta bị trượt vỏ chuối!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.12.2014
„Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?“ – Câu hỏi này đã được đặt ra cho Chúa Giê-su bởi các thượng tế và các trưởng lão khi Ngài dậy dỗ trong đền thờ Giê-ru-sa-lem; điều này được kể lại trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 21. Đó là một câu hỏi đến từ „những tâm hồn giả hình“ – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích về bài Tin Mừng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay: Các thượng tế và các trưởng lão „đã hoàn toàn không bận tâm tới chân lý“, nhưng chỉ nghĩ tới những mối quan tâm riêng của họ. Đối với những kẻ „không có tính nhất quán“, thì Đức Tin, sự tự do nội tâm và nơi xuất xứ chỉ là „những mức độ của sự đàm phán“: „Những điều đó chỉ tốt trong một trạng thái!“

Đó là bi kịch của sự giả hình nơi loại người này. Trái lại, Chúa Giê-su không bao giờ tham gia vào một hoạt động thương mại, nhưng Ngài mở ra với những con người và tìm kiếm những cách thế để giúp họ. ´Nhưng người ta không thể thực hiện điều đó! Kỷ luật của chúng ta, giáo lý của chúng ta dậy rằng, người ta không được phép làm chuyện đó!` - họ cãi lại. Họ đã quá khắt khe trong việc tuân thủ luật lệ của mình: ´Không, người ta không thể khuấy đảo lề luật, đó là điều thánh thiêng.`

Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, „Đức Pi-ô XII đã giải phóng chúng ta khỏi thánh giá nặng của việc giữ chay trước khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể“:

Có lẽ một số người trong họ vẫn còn nhớ điều đó. Thậm chí người ta không được uống cả đến một giọt nước nhỏ trong thời gian chuẩn bị rước Lễ! Và khi đánh răng, người ta phải làm như thế nào đó để không nuốt nước vào cổ họng. Khi còn nhỏ, chính Cha cũng đã từng đi xưng tội rằng, con đã lên rước Lễ mặc dù trước đó có lẽ con đã nuốt phải một giọt nước nhỏ. Nó là như thế, có đúng không? Vâng, đúng là như thế. Khi Đức Pi-ô XII canh tân kỷ luật, nhiều kẻ Pha-ri-siêu đã rất bực tức: ´Ôi, đúng là lạc giáo mất rồi! Ngài khuấy đảo kỷ luật của Giáo hội!` Nhiều tên Pha-ri-siêu đã thốt lên như thế. Vì Đức Pi-ô XII đã thực hiện điều đó như Chúa Giê-su: Ngài nhận thức được những nhu cầu của con người. ´Những người nghèo, trong sự nóng bức!` Rồi các Linh mục mà họ phải „đọc“ ba ván Lễ mỗi ngày, họ phải giữ chay từ đầu đến cuối, và để cho bao tử hoàn toàn trống rỗng. Đó là kỷ luật của Giáo hội. Những tên Pha-ri-siêu đó đã rất khắt khe - ´Kỷ luật của chúng ta!` -, nhưng con tim của họ đã bị chai cứng. Họ có một bóng đêm trong tâm hồn.

Chúa Giê-su đã đả phá những kẻ giả hình và những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội bằng những lời lẽ rất cay nghiệt – Đức Thánh Cha giải thích tiếp.

Ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng có thể trở nên như thế, kể cả cuộc sống của chúng ta! Và Cha xin thú nhận với anh chị em rằng: Đôi lúc, khi Cha nhìn thấy một nam Ki-tô hữu hay một nữ Ki-tô hữu với tâm hồn yếu đuối, không được xây dựng trên đá tảng Giê-su, nhưng được xây theo kiểu chắc chắn bên ngoài, thì rồi Cha thường cầu nguyện cùng Chúa thế này: ´Lạy Chúa, xin hãy quăng một chiếc vỏ chuối xuống trước  những bước chân của người này, để anh ta bị trượt chân trên đó! Có lẽ anh ta sẽ tự xấu hổ, và rồi sẽ gặp gỡ Chúa, Đấng cứu độ của anh ta.` Vâng, chúng ta thường xấu hổ về một tội lỗi, và rồi chúng ta đến gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Giống như những bệnh nhân, họ đến với Chúa để Ngài chữa trị cho họ.

Đức Thánh Cha đã khuyên các thính giả của Ngài hãy cầu nguyện với „một tấm lòng đơn thành“, với „một tấm lòng vĩ đại với con người“.

(rv 15.12.2014 sk)

Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu