Hãy tỉnh thức!
Hãy tỉnh thức!
Silja Walter

Hãy tỉnh thức – Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta.
Tại sao phải tỉnh thức?
Tại vì Ngài sẽ đến.
Cuộc hiện đến của Ngài đã bắt đầu lâu rồi.
Chúng ta đang hiện diện trong đó.
Tỉnh thức có nghĩa là nhận biết,
Là nhìn ngắm và đón nhận,
Điều gì sẽ diễn ra trên trái đất này,
Và xảy ra với mỗi người chúng ta,
Kể từ biến cố Giáng Sinh.
Tỉnh thức ở đây mang ý nghĩa Ki-tô giáo,
Không có nghĩa là thức khuya hay dậy sớm.
Chúng ta cần tỉnh thức ngay cả trong ban ngày,
Đặc biệt vào những ngày nhập nhoạng trong sự ồn ào,
Một sự ồn ào bao trùm và bóp ngạt chúng ta,
Nhẹ nhàng và chắc chắn,
Không hề có chuyện người ta cảm thấy điều đó là đúng đắn.
Giữ sự tỉnh thức trong cả ngày lẫn đêm,
Bổn phận làm Ki-tô hữu đòi hỏi chúng ta phải như thế.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013