Headlines
Loading...
GỌI TRĂNG - DẠ NGUYỆT (Thơ đồi đáp)

GỌI TRĂNG - DẠ NGUYỆT (Thơ đồi đáp)

GỌI TRĂNG


Trời buông ánh nhạt rớt bên thềm
Gió gọi trăng ngà rạng sắc đêm
Bảng lảng sương lam hờ hững xuống
Mơ màng khói trắng phảng phất lên
Mênh mông sóng nước đưa thuyền nhẹ
Bát ngát hương trời rũ liễu êm
Suối nhạc ru hồn về cõi vắng
Hương đêm nguyệt tỏa uống say mềm.

18. 08. 2014

DẠ NGUYỆT

Trăng kia lả lướt xuống ngang thềm
Tựa dáng cô hằng sáng rất êm
Chú cuội buồn đời đeo thỏ ngọc
Cây đa chán thế bám bay lên
Lênh đênh bóng nước soi tỏ dạ
Lãng đãng gương hồ chiếu rõ đêm
Tiếng sáo lưng trời ru réo rắt
Nguyệt cầm dạ tửu đến môi mềm.

Trầm Hương Thơ
18.12.2014