Dấu chỉ của Tình Yêu
Dấu chỉ của Tình Yêu
Gerhard Lohfink

Bất cứ Tình Yêu nào cũng cần tới những cử chỉ cũng như những chỉ dấu của nó. Chỉ với một quan điểm thuần túy thôi thì không đủ.
Thiên Chúa trao cho chúng ta nhiều chỉ dấu, trong đó Ngài nói với chúng ta một cách nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng Ngài yêu chúng ta biết chừng nào.
Một chỉ dấu tuyệt vời nhất của Thiên Chúa, đó là Chúa Giê-su, một hài Nhi. Trong dấu chỉ Hài Nhi ấy ánh sáng bừng lên để nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta sự sống, niềm vui và sự bình an của Ngài, và rằng, Ngài muốn ở giữa chúng ta cho tới tận cùng và mãi mãi.
Hài Nhi trong máng cỏ chính là chỉ dấu của một Đấng Đang Yêu. Thiên Chúa nói với chúng ta với chỉ dấu tràn đầy sự trìu mến này: Ngươi sẽ không phải cô đơn. Ta ở với ngươi. Ta đã yêu ngươi.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013