Headlines
Loading...
"Con yêu Giêsu"

"Con yêu Giêsu"

Đây là một trong những câu tuyên xưng đức tin của 4 trẻ em Kitô giáo vừa bị quân khủng bố ISIS chặt đầu tại Iraq.
Cha Andrew White, tổng đại diện Anh Giáo tại thủ đô Baghdad nói với tờ The Independent của Anh hôm 8 tháng 12 rằng bọn khủng bố Hồi Giáo IS đã chặt đầu bốn trẻ em Kitô vì không chịu cải đạo sang Hồi Giáo.
Cha cho biết: "Tình hình ở Baghdad rất xấu. Bom rơi đạn nổ hàng ngày và rất nhiều người đã chết. Những người khác thì chạy về Nineveh, quê hương của họ, ở đó an toàn hơn. Nhưng rồi một ngày, quân IS xuất hiện. Chúng tràn vào và săn lùng tất cả. Chúng giết rất nhiều người, cả trẻ con nữa, chúng chặt đầu họ. Rồi chúng đi về phía bắc. Thật kinh khủng."
Cha White nói thêm, những tay khủng bố thuộc IS đã ép buộc người Kitô giáo cải sang đạo Hồi bằng cách đe dọa sẽ giết họ. "Chúng nói với một người đàn ông: Mày tuyên bố cải sang đạo Hồi, hoặc là chúng tao sẽ giết đám con của mày. Người đàn ông rất tuyệt vọng, và anh ta đã làm như chúng bảo. Rồi anh ta gọi điện cho tôi và nói: Thưa Cha, con đã bị ép phải nói ra những lời đó. Chúa Giêsu sẽ không còn yêu thương con nữa phải không? Tôi nói: Chúa Giêsu vẫn sẽ yêu thương con, Người luôn yêu thương con."
Cha White cũng kể lại câu chuyện đau lòng về một nhóm trẻ em theo đạo. "Những tay súng Nhà nước Hồi giáo xuất hiện và nói với bọn trẻ, hãy tuyên thệ là sẽ theo lời chỉ dạy của Mohammed. Bốn đứa trẻ đều dưới 15 tuổi nói rằng: Không, chúng tôi yêu Chúa Giêsu, chúng tôi luôn yêu kính Người và luôn đi theo Người. Người luôn ở bên chúng tôi.""Những phiến quân lặp lại: 'Nói mau lên!'. Lũ trẻ trả lời: 'Không, chúng tôi không thể'. Vậy là chúng chặt đầu lũ trẻ. Khi biết được chuyện đó, không ai cầm được nước mắt."
Các em đã dùng máu của mình để chứng minh cho tình yêu trung thành vào Đức Kitô, các em đã không hề khiếp sợ trước những kẻ khủng bố đang đe dọa tính mạng để bắt ép các em chối bỏ niềm tin của mình. Các em đã là những chứng nhân tử đạo của thời đại, lời các em vang vọng: "không", "chúng tôi yêu Yeshua [Chúa Giêsu], Đấng đã luôn luôn yêu thương chúng tôi và chúng tôi sẽ luôn luôn đi theo Yeshua, Yeshua luôn ở với chúng tôi”. Lời các em như phảng phất đâu đây hình ảnh các vị tử đạo ngày xưa, một mình kiên tâm vững chí trước quan quyền, trước những đau khổ, bắt bớ, tra tấn và chấp nhận trao hiến thân mình vì một niền tin sắt son vào Đức Kitô.
Cuộc tử đạo của các em đúng vào ngày Giáo Hội mừng trọng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ đã được Thiên Chúa ban đặc ân Vô Nhiễm bởi Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa; bởi Mẹ đã quảng đại thưa Xin Vâng trước Thánh Ý Thiên Chúa nhiệm mầu; Bởi Mẹ đã đem niềm vui Đấng Cứu Thế đến cho người chị họ của mình là bà Elizabeth cũng như đem niềm vui đến cho toàn nhân loại. Ngày hôm nay, chính Thiên Chúa cũng ban cho các em đặc ân tử đạo, sự can đảm làm chứng cho Thiên Chúa, niềm tín thác cậy trông khi tuyên xưng: “Con yêu Giêsu”, chắc chắn Thiên Chúa đã trao triều thiên vinh hiển cho các em trên Nước Trời, bởi Ngài đã nói: "Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy". (Mt 5,12)
Tác giả: Jos Nguyễn
NickTham khảo: