„Chỉ có tấm lòng nhân hậu mới nhận biết được Thiên Chúa“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 02.12.2014
„Chỉ có tấm lòng nhân hậu mới nhận biết được Thiên Chúa“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 02.12.2014

Chỉ ai khiêm nhượng trước Thiên Chúa và quỳ gối xuống trước nhan Ngài, thì người ấy mới có thể hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của lòng nhân hậu. Cặp mắt của người nghèo chính là cặp mắt có thể nhìn thấy Chúa Ki-tô – Đức Thánh Cha nói. Điều này cũng có giá trị ngay cả trong mối liên hệ đến việc nghiên cứu Thần Học. Ai trở nên „bé nhỏ“ và khiêm nhượng trong tâm hồn, người ấy sẽ nhận thức được những điều lớn lao – Đức Thánh Cha giải thích như thế trong mối liên hệ đến bài Tin Mừng trong ngày, tức bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 10,21-24).
„Nhiều người có thể nghiên cứu một khoa học, kể cả Thần Học! Nhưng nếu họ không quỳ gối xuống trước Thần Học ấy, như rất nhiều em bé, nhưng lại học theo cách thức nhân loại, thì rồi họ sẽ không hiểu gì hết. Họ sẽ thuật lại cho chúng ta nhiều thứ, nhưng họ không hiểu về bất cứ thứ gì trong đó. Chỉ có người nghèo và người khiêm nhu mới có khả năng hiểu được sự mạc khải của Thiên Chúa. Chúa Giê-su không xuất hiện như một hạm đội trưởng, như một vị đại tướng hay như một nhà lãnh đạo có quyền lực, không, không. Ngài đến như một mầm non nhỏ bé. Điều đó được nói đến trong bài đọc I: Từ gốc tổ Jese sẽ mọc lên một mầm non. Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên Người. Người giống như một mầm non: Ngài đầy nhân hậu, dịu hiền, và Người đã đến cho những người nhân hậu và dịu hiền, để cứu độ các bệnh nhân, những người nghèo và những ai bị áp bức.“
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, sự nhận thức nằm ở trong „việc hóa nhỏ“ và ở trong sự nhân hậu. Bất cứ người nào đã phải trải qua những tình trạng khó khăn, đã phải đau ốm, đều có thể nhận ra được mầu nhiệm của Chúa Giê-su:
„Trong mùa Vọng này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta để càng ngày chúng ta càng đến gần được với mầu nhiệm của Ngài, và thực hiện những gì Ngài đã chọn cho chúng ta bằng cách sau: con đường nhân hậu, con đường nghèo hèn. Ngài sẽ đến, sẽ cứu chúng ta và sẽ giải thoát chúng ta theo cách thức đó.“
(rv 02.12.2014 no)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu