
Trên trang báo điện tử soha.vn đăng tải bài viết tựa đề: "tang chồng tang, bà cụ 80 tuổi cạn nước mắt khóc hai con".
Nội dung bài viết kể về 1 gia đình Công giáo bà Hồ Thị Bình (80 tuổi) ở tại thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Bà có 2 người con là anh Gia cô bê Nguyễn Văn Linh (39 tuổi) và chị Maria Nguyễn Thị An (47 tuổi). Vì gia cảnh khó khăn nên một mình chị An vất vả làm ruộng, ngoài ra có ai thuê gì làm nấy, còn anh Linh do bệnh tật nên mất sức lao động, nhìn anh 39 tuổi nhưng chỉ có 35kg.
Vào ngày 18/11/2014, anh Linh đột nhiên bị xuất huyết não phải đưa vào bệnh viện Trung Ương Huế để cấp cứu. Vì quá lo lắng cho sức khỏe em trai, cộng với sức khỏe lao lực quá nhiều thì vào ngày Ngày 02/12/2014, chị An đưa con đi học, nhưng khi cháu Mạnh vừa bước vào trường thì chị An bị đột quỵ rồi qua đời.
Tang lễ cho chị chưa xong bệnh viên Trung Ương lại báo về gia đình anh Nguyễn Văn Linh đã qua đời. Gia đình đã phải xin gửi xác anh Linh tại bệnh viện để ngày 6/12 sau khi chôn chị An thì mới đem về.
Trong nhà không có tài sản gì lớn, mọi chi phí đam tang đều phải dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm và chính quyền địa phương. Cuộc sống của hai bà cháu đang rơi trong hoàn cảnh bần cùng.
Câu chuyện đang tiếp tục thì bé Nguyễn Văn Mạnh (6 tuổi) là con trai chị An đi chơi về, nhìn thấy nhà có người lạ em vội nép vô bà nội và hỏi: “ Bà ơi, con đói . Mẹ đi mô mà lâu rứa, khi mô mẹ mới về”.
Ngồi trò chuyện với Bà mà nước mắt lưng tròng bà cụ nói: “Nó còn nhỏ đâu biết gì đâu, hôm đám tang mẹ nó còn nô đùa với các bạn chỉ khi đến tối mới khóc đòi mẹ”... Vẻ mặt ngây thơ của em dường như chưa thấu hiểu được nỗi đau tột cùng này.
Mùa Vọng là thời gian trông chờ Đấng Cứu Thế, cũng là thời gian sám hối, canh tân tâm hồn để xứng đáng đón Chúa đến. Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo, đến ở giữa họ, ở cùng họ, chia vui sẻ buồn với họ. Đem ánh sáng Tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người, đem “tin yêu”, đem “niềm vui của Tin Mừng” đến cho mọi người. Chúa Giáng Sinh là nguồn vui của chúng ta. Những thứ vui chơi khác chỉ là phụ thuộc, không được che lấp Ánh Sáng linh thiêng của đêm Noel, niềm vui thiêng thánh mà Chúa mang tới. Chúng ta bớt tiêu xài vào những vui chơi theo kiểu trần gian trong đêm Noel, để tiền bạc và của cải vật chất chia sẻ cho người nghèo. Đặc biệt với gia đình Bà Bình trong bài viết trên.
Niềm vui Giáng Sinh của chúng ta sẽ kéo dài, nếu Đức Chúa Trời không ngừng sinh ra trong tâm hồn chúng ta. Mà đâu có Tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đó có ân sủng Người, đâu có lòng bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu, ở đó chứa chan niềm vui!
Xin đọc thêm chi tiết tại đây: Soha
Xin đọc thêm chi tiết tại đây: Soha