Đừng cất giữ Đức Tin „trong két sắt“! – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa Chúa Nhật 16.11.2014
Đừng cất giữ Đức Tin „trong két sắt“! – Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa Chúa Nhật 16.11.2014

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm cho Đức Tin của mình trở nên phong nhiêu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung vào trưa Chúa Nhật hôm nay tại quảng trường Thánh Phê-rô. Đức Thánh Cha đã khởi đi từ dụ ngôn các yến vàng được trao phó mà Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu thuật lại. Dụ ngôn này nói về những viên đầy tớ đã cư xử với tiền bạc mà ông chủ trao cho họ, theo mỗi cách khác nhau: Hai viên đầy tớ đầu tiên đã tạo ra được lợi nhuận, viên đầy tớ thứ ba, vì lo sợ, nên đã đưa số vàng đem chôn xuống đất và đã bị ông chủ trừng phạt.
Qua dụ ngôn trên, Chúa Giê-su đã nhắc nhớ rằng, những hồng ân mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, cần phải được làm cho thêm sinh lợi – Đức Thánh Cha giải thích về dụ ngôn như thế:
„Chúa Giê-su không yêu cầu chúng ta phải cất giữ những ân sủng của Ngài trong két sắt, nhưng Ngài muốn chúng ta phải sử dụng chúng hầu đưa đến mối lợi cho người khác – và như thế thì ân sủng của Ngài sẽ phát triển. Qua dụ ngôn này, như thể là Ngài muốn nói với chúng ta rằng: ´Đây, ngươi có lòng thương xót của Ta, sự trìu mến của Ta, sự tha thứ của Ta: Hãy sử dụng chúng và làm cho chúng được ứng dụng một cách phong phú!` Và chúng ta, chúng ta đã làm ra điều gì từ những ân sủng đó? Chúng ta đã dùng Đức Tin của chúng ta để thiêu đốt ai chưa? Chúng ta đã trao tặng niềm hy vọng cho bao nhiêu người rồi? Chúng ta đã chia sẽ bao nhiêu tình yêu cho người khác? Trong mỗi hoàn cảnh, ngay cả nơi những vị trí xa xôi và khó thực hiện nhất, các yến vàng cũng vẫn có thể được làm cho nên phong nhiêu.“
Các Ki-tô hữu nên đi ra khỏi chính mình và đừng cất giấu Đức Tin của mình. Họ nên trao tặng chính mình và phổ biến Lời Chúa thông qua những công việc của Đức Bác Ái đối với tha nhân – Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Sức mạnh canh tân và mang tính cách mạng này cũng sẽ trở nên công hiệu trong sự tha thứ - Đức Thánh Cha bổ sung:
„Chúng ta đừng giữ chúng lại cho riêng chúng ta, nhưng hãy để cho chúng phát huy sức mạnh của chúng cũng như giật sập những bức tường mà chúng đã tạo ra sự ích kỷ của chúng ta. Để đến độ khi chứng kiến các mối quan hệ đang bị phong tỏa, chúng ta sẽ thực hiện bước đi đầu tiên và tái bắt đầu cuộc đối thoại tại nơi mà các mối liên lạc không còn diễn ra nữa.“
Thiên Chúa không ban cho tất cả mọi người một điều như nhau cũng như theo cách thế giống nhau, nhưng Ngài biết chúng ta một cách chính xác và trao phó cho chúng ta „điều quan trọng“ – Đức Thánh Cha nói tiếp.
„Chúng ta đừng làm cho Ngài vỡ mộng! Chúng ta đừng để mình bị dẫn vào trong những điều lầm lạc bởi sự sợ hãi, nhưng hãy đáp lại sự ủy thác đã được trao cho chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria đã thể hiện thái độ ấy với một cách thế tuyệt vời và trọn vẹn nhất: Mẹ đã đón nhận hồng ân cao cả, tức đón nhận Chúa Giê-su vào trong lòng Mẹ, và Mẹ đã trao hiến cho Ngài con tim đại lượng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin với Mẹ, xin Mẹ trợ giúp chúng ta để chúng ta có thể trở nên những viên đầy tớ tốt lành và trung tín, hầu có thể tham dự vào với niềm vui của Thiên Chúa chúng ta.“
(rv 16.11.2014 pr)
Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu