Đức Thánh Cha nói với các nhà chăm sóc mục vụ cho người di cư: Không ai là khách lạ!
Đức Thánh Cha nói với các nhà chăm sóc mục vụ cho người di cư: Không ai là khách lạ!

Hãy nhìn những người di cư như là những người bạn, và hãy cùng làm việc với họ - Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trao đi sứ điệp như thế vào thứ Sáu hôm nay cho khoảng 300 tham dự viên và chuyên viên của cuộc hội nghị quốc tế do Tòa Thánh Vatican tổ chức để bàn về việc mục vụ chăm sóc cho người di cư. Đức Thánh Cha đã cám ơn những người hiện diện về sự tham gia của họ, và Ngài đã nhấn mạnh rằng, di dân là một thành phần của cộng đồng chúng ta. Sự phát triển trong lãnh vực này có nghĩa là một sự phát triển chung của toàn xã hội. Không ai là khách lạ, và bất cứ người nào cũng cần được đón nhận với phẩm giá của họ - Đức Thánh Cha nói.
Trước hết, Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt cám ơn tất cả những người từ 93 quốc gia đã cùng đến Rô-ma để tham dự cuộc hội nghị quốc tế về mục vụ chăm sóc cho những người di dân. Cuộc hội nghị này diễn ra tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana với đề tài: „Cộng tác và phát triển trong mục vụ chăm sóc các di dân“. Trong bài diễn văn của Ngài, Đức Thánh Cha đã đề cập đến văn kiện của cuộc hội nghị quốc tế lần gẩn đây nhất đã diễn ra cách nay 5 năm cũng về đề tài này: Sự di cư là một lời mời gọi để đánh giá tương lai từ một cách nhìn khác – đó là nội dung được nhấn mạnh trong văn kiện của hội nghị lần trước. Điều đó liên quan tới sự phát triển của toàn thể nhân loại – Đức Thánh Cha nói:
„Trong thời đại hôm nay, bất chấp rất nhiều hoặc một phần những tình huống đau buồn và bi ai, sự di cư vẫn tiếp tục là một khát khao niềm hy vọng. Trước hết, trong nhiều phần của thế giới, sự thiếu công ăn việc làm đang ngăn cản cuộc sống đầy đủ phẩm giá của mỗi cá nhân cũng như của những gia đình. Những nơi đó là động cơ rất lớn thúc ép người ta tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn tại những nơi khác, bất chấp nguy cơ gây thất vọng và sự luống công vô ích khi chứng kiến những cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều đó có liên quan đến tất cả mọi quốc gia trên thế giới, trong những mức độ khác nhau.“
Tại hội nghị vừa diễn ra, những động lực khác nhau đã được khảo cứu, được xem xét và được thảo luận, mà những động lực ấy cho phép sự hợp tác và phát triển trong việc mục vụ chăm sóc cho những người di cư. Điều này cũng ủng hộ một sự phân tích những yếu tố mà chúng dẫn tới sự di cư – Đức Thánh Cha nói. Ở đây, bên cạnh sự mất cân bằng, sự nghèo túng và những phát triển mang tính thị trường lao động đặc biệt cũng như mang tính nhân khẩu học, Đức Thánh Cha cũng nêu ra những biến đổi được gây ra bởi những điều kiện khí hậu, bởi những cuộc chiến tranh, bởi sự bách hại cũng như bởi mong ước của các thế hệ trẻ muốn tìm thấy một cuộc sống tốt hơn tại những quốc gia khác. Một sự cộng tác trong mặt trận này có thể làm cho những động cơ khác nhau của các quốc gia cũng như của những người di dân trở nên rõ ràng, và đồng thời có thể mang đến những lợi thế cho cả hai phía. Các nhà chăm sóc mục vụ cho những người di dân có một vai trọ quan trọng đối với những người di cư tại các quốc gia xuất phát cuộc di cư, tới các quốc gia trung gian và tại các quốc gia là đích đến: Họ là những người bạn đối thoại, những người chủ tiếp đón, những người hỗ trợ và những người đồng hành.
Cộng đoàn Công giáo nói: không có ai là khách lạ, và vì thế, bất cứ con người nào cũng nên được đón nhận với phẩm giá của họ, vì mỗi người đều xứng đáng nhận được sự hỗ trợ. Bất cứ ai cũng đều là con cái của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nhắc nhớ với cái nhìn về Sứ Điệp Nhân Ngày Quốc Tế Về Người Tị Nạn:
„Những người di cư mở rộng ý nghĩa của tình huynh đệ nhân loại, với nhân tính của họ, còn trước cả những giá trị văn hóa. Đồng thời, sự hiện diện của họ cũng là lời mời gọi đi đến sự cân đối cần thiết của sự bất cân đối, của sự bất công và của sự áp bức. Như thế, những người di cư có thể trở nên những người bạn trong việc cùng kiến tạo nên một căn tính mà nó vẫn còn nguyên giá trị đối với cộng đồng. Điều đó cũng có hiệu lực đối với tất cả những ai chào đón họ, cũng như đối với những ai tiếp nhận họ. Họ thúc đẩy sự phát triển của một xã hội chung, mà xã hội ấy có nhiều sáng kiến cũng như đầy sự kính trọng đối với bất cứ nhân phẩm nào.“
Sau cùng, Đức Thánh Cha còn ban phép lành cho tất cả các tham dự viên tại đại sảnh phòng hội kiến chung, cũng như cầu xin Thánh Gia bảo vệ họ. Ngay cả Mẹ Thiên Chúa, Chúa Giê-su và Thánh Cả Giu-se cũng đã trải qua sự gian khổ trong cảnh sống tha hương tại Ai-cập – Đức Thánh Cha nhắc nhớ.
(rv 21.11.2014 no)
Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu