Headlines
Đức Thánh Cha dâng Lễ tại nghĩa trang lớn nhất của Rô-ma

Đức Thánh Cha dâng Lễ tại nghĩa trang lớn nhất của Rô-ma

Đức Thánh Cha dâng Lễ tại nghĩa trang lớn nhất của Rô-ma
pope
Vào chiều thứ Bảy hôm qua, nhân dịp Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha đã đến viếng nghĩa trang Campo Verano của Rô-ma, và Ngài đã cử hành một Thánh Lễ tại đó. Ngài muốn „hiệp thông trong tinh thần với bất cứ ai đến viếng mộ của những người đã khuất trên toàn thế giới“ – Đức thánh Cha đã viết như thế trên trang Twitter của Ngài trước khi Ngài đi đến nghĩa trang vừa nêu.

Vào Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha muốn cầu nguyện bên phần mộ của các vị Tiền Nhiệm của Ngài tại khu hầm mộ nằm dưới Đền Thờ Thánh Phê-rô.

Vào ngày này năm ngoái, Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng thăm nghĩa trang lớn nhất này của Rô-ma rồi, và Ngài đã cũng dâng một Thánh Lễ tại đó để Kính Các Thánh Nam Nữ. Như vậy, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tái khởi động lại một truyền thống đã bị làm gián đoạn trong những năm 90 của thế kỷ trước, dưới thời Đức Gio-an Phao-lô II. Trong Thánh Lễ vào chiều thứ Bảy hôm qua, cả hai thánh Tích của hai vị Tân Hiển Thánh Giáo Hoàng, tức Thánh Gio-an XXIII và Thánh Gio-an Phao-lô II, đều được trưng bày để các tín hữu tôn kính; trong lúc hoàng hôn, 13 viên Giúp Lễ và 4 Phó Tế vĩnh viễn đến từ các Giáo xứ khác nhau của Rô-ma đã đứng xung quanh bàn thờ của vị Giám Mục Rô-ma.

Trong bài giảng ứng khẩu của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập tới Bài Đọc I được trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gio-an. Bài Đọc này nói về „bốn vị Thiên Thần đã được trao quyền để gây ra các tai họa cho đất và biển“.

Ở đây Cha chợt nhớ tới câu nói mà nó không có trong Bài Đọc này, nhưng tất cả chúng ta đều biết tới câu nói đó: con người còn có khả năng phá hoại mọi sự hơn cả các Thiên Thần nữa – phá hoại thiên nhiên, sự sống, các nền văn hóa, các giá trị và phá hoại niềm hy vọng! Chúng ta rất cần tới sức mạnh của Thiên Chúa như thế nào để dừng lại quá trình phá hoại điên cuồng này, dừng lại việc hủy hoại những gì mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta!

Con người tự xưng là „chúa tể của tất cả, họ coi mình là Thiên Chúa, là chúa tể“ – Đức thánh Cha than phiền. „Và vì thế các cuộc chiến tranh lại tiếp tục xảy ra để hủy hoại: một kỹ nghệ hủy hoại!“

Những con người nghèo hèn ấy phải bỏ chạy để cứu lấy mạng sống của mình, và giờ đây đang sống trong những chiếc lều, trong sự lạnh giá, đói khát, không thuốc men và y tế! Đó là tất cả, vì con người đã tự coi mình là chúa tể của vũ trụ! Và ai sẽ phải trả giá? – Con người! Những người nghèo, những con người bé mọn! Đó là tất cả lịch sử cổ đại – nó đang xảy ra trong xã hội hôm nay! Liệu những người nghèo nàn và đói khát ấy sẽ không phải trả giá sao? Xem ra con người đang muốn trở nên một loại người đặc biệt khác, nhưng không còn phải là con người nữa.“

Xin cho hòa bình!

Đức Thánh Cha đã than phiền về một „nền văn hóa vứt bỏ“, và Ngài kêu gọi: „Hãy xin cho có bình an, cho có hòa bình, lương thực và công ăn việc làm! Xin hãy nhớ đến con cái và những người ông bà! Xin hãy nhớ tới những người trẻ và phẩm giá của họ, tức điều trao tặng công ăn việc làm!“ Chúng ta nên có „thái độ của các Mối Phúc“, và hãy „từ bỏ tất cả những gì đem đến sự hủy hoại cũng như việc khai trừ người khác với chính bản thân“.

Đó là phúc lành của Thiên Chúa mà chúng ta vẫn đang còn có được: Niềm Hy Vọng. Hy vọng rằng, những con người phá hoại sẽ tự hối cải.“

Tại Cimitero del Verano, bên cạnh một nghĩa địa Công Giáo, cũng còn có một nghĩa địa khác của người Do-thái. Và tại đây cũng có một đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của cuộc đại thế chiến thứ nhất. Ngày thứ Bảy vừa rồi được dành ra để cầu nguyện một cách đặc biệt cho các Ki-tô hữu đang bị bách hại vì Đức Tin của mình, cũng như cầu nguyện cho những người nghèo, những người đau khổ và những người không chốn nương thân. Kết thúc Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành trên tất cả các ngôi mộ của nghĩa trang Campo Verano.

(rv 01.11.2014 sk)

Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Related Articles