Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ cầu cho các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục đã qua đời
Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ cầu cho các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục đã qua đời

Bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng được kêu gọi để bước vào trong biến cố tử nạn và phục sinh của Chúa Ki-tô. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục đã qua đời trong năm vừa qua. Thánh Lễ này đã được Đức Thánh Cha cử hành vào sáng thứ Hai hôm nay tại Đền Thờ Thánh Phê-rô.
„Sự mạc khải hoàn toàn của Thiên Chúa chính là hoa trái của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Dân của người, và Đức Tin vào sự phục sinh cũng được liên kết vào trong cuộc đối thoại mà nó đã đồng hành trên con đường của Dân Chúa trong suốt lịch sử. Không hề có sự ngạc nhiên trước việc một mầu nhiệm lớn lao như thế, quan trọng như thế và siêu phàm như thế, chẳng hạn như mầu nhiệm phục sinh, lại cần tới toàn bộ quá trình, cần tới tất cả thời gian cần thiết để đi tới Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài có thể nói rằng: ´Ta là sự sống lại và là sự sống`, vì trong ngài, mầu nhiệm này không chỉ được mạc khải một cách trọn vẹn, nhưng còn là lần đầu tiên mầu nhiệm ấy trở nên hiện thực.“
Sự phục sinh chính là đỉnh điểm trên con đường của Thiên Chúa với Dân của Người, vì mầu nhiệm này tương ứng với công cuộc tìm kiếm lâu dài của bất cứ người nào cũng như của toàn thể nhân loại.
„Mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi để bước vào biến cố này. Chúng ta được kêu gọi, để trước hết, đứng dưới chân Thập Giá của Chúa Giê-su, như Đức Maria, như các người phụ nữ và như viên đại úy; để lắng nghe tiếng kêu của Chúa Giê-su, cũng như hơi thở cuối cùng của Ngài, và sau cùng là thinh lặng, một sự thinh lặng kéo dài trong suốt ngày thứ Bảy Tuần Thánh. Và sau đó chúng ta được kêu gọi đi đến mộ Chúa, và tại đó, khám phá ra rằng, tảng đá lấp cửa mộ đã bị lăn sang một bên; để lắng nghe lời công bố: Ngài đã phục sinh, Ngài không còn ở đó nữa. Ở đó là câu trả lời! Ở đó là nền móng, là đá tảng. Nền tảng không nằm trong ´những bài thuyết pháp đầy tính thuyết phục của sự khôn ngoan`, nhưng ở trong Lời sống động của Thập Giá cũng như của sự Phục Sinh của Chúa Giê-su.“
Đó là điều mà Thánh Phao-lô đã rao giảng: Chúa Giê-su Ki-tô bị đóng đinh thập giá và đã phục sinh. „Nếu Chúa Ki-tô không phục sinh, thì Đức Tin của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng và vô ích“ _ Đức Thánh Cha trích dẫn lời của vị Tông Đồ Dân Ngoại. Tuy nhiên, vì Chúa Giê-su đã phục sinh nên chính Ngài là sự Phục Sinh, và „Đức Tin của chúng ta thì tràn đầy khôn ngoan và sự sống vĩnh cữu“. Bất cứ Đức Hồng Y nào đã qua đời cũng đều được Thiên Chúa Cha nhìn ngắm với Tình Yêu đầy nhân hậu của Ngài – Đức Thánh Cha nói tiếp. Bên cạnh ánh mắt của Cha Trên trời cũng còn có ánh nhìn của Đức Mẹ, „Mẹ sẽ bênh vực cho những người con rất đáng yêu của Mẹ“.
(rv 03.11.2014 gs)
Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu