Headlines
Loading...
Đức Thánh Cha: „Chúa Giê-su là một người của vùng ngoại ô!“

Đức Thánh Cha: „Chúa Giê-su là một người của vùng ngoại ô!“

Đức Thánh Cha: „Chúa Giê-su là một người của vùng ngoại ô!“
Hãy đứng dậy và hãy đi tới Ninive!“ Thiên Chúa đã nói với Ngôn Sứ Giô-na như thế. Ông là một Ngôn Sứ nhỏ của Cựu Ước. Tại Rô-ma, theo sáng kiến của Hội Đồng Giám Mục Ý, một Hội Nghị về Truyền Giáo đã diễn ra. Hội nghị này cũng có chủ đề là: „Hãy đứng dậy và đi tới Ninive!“ Vào sáng thứ Bảy hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp các tham dự viên của hội nghị vừa nêu, và Ngài nói với họ về những mường tượng của Ngài trước việc ra đi.

Cha đã nói với Đức Giám Mục, tức người đồng hành cùng anh chị em rằng: ´Hãy chỉ lưu ý rằng, con cá voi sẽ không nuốt trửng anh chị em!` Và Ngài đã trả lời lại Cha: ´Úi giời, đối với Chúa Ki-tô, cá voi là một khoản tiền lớn đấy; tiền tài - Thiên Chúa.` Đúng thế, Chúa Giê-su nói: ´Người ta không thể làm tôi hai chủ được!` - Đúng không? Anh chị em đang có một Giám mục khôn ngoan đấy chứ!

Trước hết, Giô-na đã chạy trốn trước mệnh lệnh của Thiên Chúa là hãy đi công bố cho Ninive biết về việc nó sẽ bị tiêu diệt – Đức Thánh Cha gợi ý tới bản văn Kinh Thánh. Sự sợ hãi đã xô đẩy vị Ngôn Sứ. Sau cùng thì ông cũng phải miễn cưỡng đi vào thành phố Ninive, và tại đó, tất cả mọi sự đã diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác:

Thiên Chúa biểu lộ lòng thương xót của Ngài, và thành phố đã trở lại. Lòng thương xót đã biến đổi lịch sử của từng cá nhân, và thậm chí, của cả một dân tộc! Lời mời gọi được dành cho Giô-na mà hôm nay anh chị em đã nghe, cũng hướng về anh chị em, và đó là điều quan trọng: Bất cứ thế hệ nào cũng đều được kêu gọi để ra đi truyền giáo. Anh chị em hãy mang theo mình những gì mà anh chị em có trong lòng, tức những gì mà Thiên Chúa đã ban cho anh chị em.“

Giáo hội phải trở thành người truyền giáo: một „Giáo hội lên đường“. Giáo hội phải mang Tin Mừng „đến cho tất cả mọi người, không hề có sự phân biệt“.

Không phải để lôi kéo người khác theo đạo, nhưng là để nói về cái mà chúng ta có và về cái mà chúng ta muốn chia sẻ cho người khác. Nhưng không hề có sự cưỡng ép đối với tất cả. Ra đi để lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và những người ở xa, gặp gỡ tất cả và công bố cho họ nghe về niềm vui của Tin Mừng. Các Giáo hội địa phương tại Ý đã thực hiện rất nhiều việc trong lãnh vực này rồi. Mỗi buổi sáng, tại nguyện đường Thánh Mar-ta, Cha đều gặp một hoặc hai người đến đây từ rất xa: ´Con đã làm việc lâu năm tại vùng Amazon, con làm việc tại châu Phi…`Rất nhiều Linh mục, Nữ Tu và Giáo dân là quà tặng của Đức Tin. Anh chị em có điều đó trong máu rồi, hay là chưa? Đó là một ân sủng của Thiên Chúa, anh chị em phải bảo vệ nó, làm cho nó phát triển và tiếp tục truyền giao lại cho các thế hệ Ki-tô hữu mới.

Truyền giáo là „sứ mạng của tất cả mọi Ki-tô hữu, không phải chỉ của một ít người“ – Đức Thánh Cha mở rộng. Ngay cả các em nhỏ cũng có thể cùng thực hiện ở đây về những công trình truyền giáo của thiếu nhi. Thêm một lần nữa, Đức Thánh Cha nói về việc ra đi để đến những vùng ngoại ô.

Ra đi có nghĩa là: Cố gắng để vượt qua chuyện chúng ta chỉ nói về chính mình và quên đi nhiều người khác mà họ đang chờ đợi từ chúng ta một lời của lòng khoan hậu, một lời của sự ủi an, một lời của niềm hy vọng. Tin Mừng của Chúa Giê-su đang được hiện thực hóa trong lịch sử. Chính Chúa Giê-su là một con người của vùng ngoại ô, trong vùng Ga-li-lê-a, một vùng nằm cách xa trung tâm quyền lực của đế quốc Rô-ma và của Giê-ru-sa-lem. Ngài đã gặp gỡ những người nghèo, các bệnh nhân, những người bị quỷ ám, các tội nhân, những cô gái điếm, và Ngài đã quy tụ lại chung quanh mình một nhóm nhỏ gồm các tông đồ và một số phụ nữ. Nhưng Lời của Ngài đã đưa tới sự bắt đầu thay đổi lịch sử, bắt đầu một cuộc cách mạng tinh thần và nhân bản – Tin Mừng của một vị Thiên Chúa, Đấng đã chết và phục sinh vì chúng ta. Và chúng ta muốn chia sẽ với người khác về kho tàng quý giá ấy!

(rv 22.11.2014 sk)

Minh TâmCTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu