Headlines
Loading...
Triều đại Thiên Chúa không phải là sự huyên náo om sòm – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.11.2014

Triều đại Thiên Chúa không phải là sự huyên náo om sòm – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.11.2014

Triều đại Thiên Chúa không phải là sự huyên náo om sòm – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.11.2014
%_tempFileName00011_11112014%
Triều đại Thiên Chúa lớn lên ở đâu? – Có lẽ trong một ngôi nhà, „nơi mà đến cuối tháng, người ta chỉ còn có năm mươi xu trong ví tiền“, nhưng là nơi người ta cùng cầu nguyện, chăm sóc cho con cái và ông bà. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Triều Đại Thiên Chúa phát triển một cách hầu như bí mật, không „ồn ào“, và không phóng đại. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nói rõ từng từ như sau: „Triều Đại Thiên Chúa không phải là sự huyên náo om sòm. Trái lại, sự om sòm thường là một hình ảnh lố lăng về Triều Đại Thiên Chúa.“

Huyên náo om sòm ư! Không bao giờ Chúa Giê-su nói rằng, Triều đại Thiên Chúa là một sự huyên náo om sòm cả. Nó là một bữa đại tiệc, đúng! Nhưng bữa đại tiệc ấy lại là một cái gì đó khác. Nó là một đại tiệc, một bữa tiệc tuyệt vời và vĩ đại. Và Thiên Đàng sẽ là một đại tiệc – nhưng đồng thời cũng vẫn không phải là sự huyên náo om sòm. Trong khi đó những yếu đuối của con người chúng ta thực ra lại ưa thích sự om sòm hơn…“

Trong những Thánh Lễ Hôn Phối tại các thánh đường, thỉnh thoảng người ta có thể trông thấy một sự om sòm phát sinh từ một buổi cử hành Phụng Vụ như thê nào: Nhiều người đến đó, nhưng không đến để tham dự một Bí Tích, „mà là để thực hiện một vở diễn thời trang, họ coi trọng việc ấy“. Nhưng Triều đại Thiên Chúa thì âm thầm lặng lẽ, „nó phát triển trong sự âm thầm lặng lẽ đó“. Tuy nhiên, vào một ngày nào đó, khi thời gian tới điểm cùng tận, nó sẽ biểu lộ cho thấy sức mạnh của mình:

Vào một ngày nào đó sẽ có sự huyên náo om sòm, ngày đó sẽ giống như một tia sét, nó sẽ chiếu sáng từ cuối chân trời này tới cuối chân trời bên kia. Và như thế, Con Người sẽ đến vào ngày của Ngài, mà ngày ấy sẽ có sự huyên náo om sòm. Nhưng cho tới khi đó, Triều đại Thiên Chúa vẫn được giấu kín trong sự thánh thiện của thường ngày, trong sự thánh thiện của cuộc sống thường nhật này. Vì Triều Đại Thiên Chúa không ở xa chúng ta, nó hoàn toàn gần gũi với chúng ta! Đó là một đặc tính của nó: hoàn toàn gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.“

Đức Thánh Cha đã khuyên rằng, chúng ta nên chăm sóc cho „Triều Đại Thiên Chúa ở ngay trong chúng ta“, và cụ thể là thông qua việc cầu nguyện, qua việc tôn thờ Thánh Thể, qua các công việc của Đức Bác Ái đối với tha nhân – „trong âm thầm“.

Triều Đại Thiên Chúa thì khiêm cung như một hạt giống. Hoàn toàn nhỏ bé, nhưng sau đó nó sẽ lớn lên nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy để cho nó lớn lên trong chúng ta một cách đơn thuần, không cần phải khoe khoang về nó: Hãy xin Chúa Thánh Thần đến, xin Người canh tân chúng ta và làm cho chúng ta tiến nhanh về phía trước trong sự âm thầm, trong bình an, trong sự gần gũi với Thiên Chúa và gần gũi với những người khác, trong sự tôn thờ - nhưng không hề huyên náo om sòm!

(rv 13.11.2014 sk)

Joseph TrầnCTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu