Headlines
Loading...
TÀN THU VÀ SẦU THU ( Thơ đối đáp)

TÀN THU VÀ SẦU THU ( Thơ đối đáp)


Tàn thu rảo nhẹ bước chân buồn
Nắng nhạt mây mờ lẫn cỏ sương
Vọng khúc tình ca ngoài ngõ nhỏ
Nghe lời gió thoảng giữa chiều buông
Hồn thơ vẫn đọng hòa tâm trí
Cảnh cũ còn vương quyện tiếng lòng
Lặng lẽ quay về đi hỏi Chúa
Thu vàng để lại chút tình không? 

24. 11. 2014

BÀI ĐÁP
SẦU THU


Rừng thu chiều vắng nhẹ vương buồn
Lá úa ôm sầu rũ gía sương
Gió rít từng cơn luôn dục giã
Mưa gầm mạnh bạo mãi chưa buông
Gần đông lá xót cào thân xác?
Sắp lạnh cây đau tận đáy lòng 
Thông hối mong về bên nước Chúa
 Ăn năn hỏi Chúa có buồn không?

Trầm Hương Thơ
24.11.2014