Nói có với ý kiến khác biệt, nhưng nói không với thái độ coi thường – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.11.2014
Nói có với ý kiến khác biệt, nhưng nói không với thái độ coi thường – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.11.2014

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mô tả sự ganh đua và tính tự phụ như là hai „loại vi khuẩn gây hại“, chúng làm suy nhược Giáo hội. Sống trong tinh thần khiêm nhượng và sự đồng tâm nhất trí vẫn luôn là điều có giá trị - Ngài đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Bênh vực những quan điểm khác nhau là điều tốt, nhưng việc coi thường lẫn nhau thì lại không hề tốt – Đức Thánh Cha nói. „Anh chị em không thể làm được điều chi từ sự tham vọng, cũng chẳng làm được điều chi từ thói huênh hoang“ – Thánh Phao-lô Tông Đồ đã viết như thế cho Giáo đoàn Phi-líp-phê, và đây cũng là nội dung của Bài Đọc I trong ngày; Đức Thánh Cha đã dựa vào đó để giảng:
„Chúng ta thường thấy điều đó như thế nào trong các cơ quan của chúng ta, trong Giáo hội, trong các Giáo xứ, và trong các hội đoàn? Đó là sự ganh đua, thói phô trương chính mình và tính tự phụ. Đó là hai loại vi khuẩn phá hoại, chúng gặm nhấm nền tảng căn bản của Giáo hội, và làm cho Giáo hội trở nên yếu nhược. Sự ganh đua và thói tự phụ chống lại sự hòa hợp và sự đồng tâm nhất trí. Thánh Phao-lô đã khuyên chúng ta điều gì? Trong sự khiêm nhu, người này sẽ đánh giá người khác cao hơn bản thân mình. Chính Thánh Phao-lô đã nghĩ như thế.“
Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời của Thánh Martin de Porres – một „Tu sĩ Dòng Đa-minh đầy khiêm nhượng“, mà Giáo hội kính nhớ Ngài vào ngày thứ Hai hôm nay. „Linh Đạo của Ngài là sự phục vụ, vì Ngài cảm thấy rằng, tất cả những người khác, kể cả những người phạm những loại tội gớm ghê nhất, cũng đều trổi vượt hơn Ngài“. Thánh Phao-lô vẫn thường xuyên kêu gọi, đừng ai mưu cầu sở thích riêng.
„Hãy mưu cầu niềm hạnh phúc và lợi ích cho những người khác! Đó là niềm vui của một Giám mục khi Ngài nhìn Giáo hội như thế: cảm nhận được chính điều đó, sẽ yêu thương tha nhân đúng như thế, trong sự đồng tâm nhất trí. Đó là bầu khí mà Chúa Giê-su muốn có trong Giáo hội. Người ta có thể có những quan điểm khác biệt, đó là điều tốt – nhưng luôn luôn trong bầu khí ấy của sự khiêm nhu, của tình bác ái đối với tha nhân, mà không hề coi thường những người khác.“
(rv 03.11.2014 gs)
Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu